Vì sao tôi post nhiều trên Facebook?
Có 3 lí do chính:
1. Vì ngay sau khi gõ xong từ cuối tác phẩm mới nhất, tôi có thể bấm Post và độc giả có thể nhìn thấy ngay. Đó là sự tiến hoá của internet mà chưa thời đại nào có. Có thể mỗi tác giả sẽ phai đi trong lòng độc giả nhưng ít nhất khi độc giả thưởng thức những tác phẩm nóng hổi ngay khi tác giả Post, họ đã gần như sống cùng tác giả. Ngay khi post xong, tác giả mong chờ tương tác, phản ứng của độc giả, tác phẩm trở thành một hành động của tác giả trước cộng đồng và cách cộng đồng phản ứng với tác phẩm đó vừa là thái độ vừa là trình độ của cộng đồng. Tôi đã nếm trải vô số thái độ và trình độ của cộng đồng khiến tôi thất vọng nhưng tại sao tôi vẫn tiếp tục post những sáng tác mới gần như mỗi ngày? Vì ít nhất, tôi biết chính nhờ việc post bài mà tôi thấy được thêm những độc giả thông minh, tử tế. Không thấy họ, tôi đã tuyệt vọng hơn. Bên cạnh đó, sự tiến bộ về cách tiếp nạp của cộng đồng trước những thái độ sống tự do trong văn nghệ, chân lí trong nghệ thuật, mỗi ngành nghề, ai giỏi nhất thì đó là cụ cũng cần thời gian. Làm ra những giá trị trong những vết thương của sự thất vọng vẫn tốt hơn là không làm. Việc đó sẽ làm sự tiếp nhận giá trị tăng dần dù chậm so với kỳ vọng, và bản thân vẫn không ngừng tiến bộ. Điều đó tốt hơn là để mình tha hoá, tụt hạng vì mải nhấm nháp nỗi thất vọng.