← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 3, 2015
VIẾT MỘT BỨC THƯ Mấy hôm gần đây, có một số bạn gửi thư, tác phẩm để apply Học bổng duyệt wall hoặc đề nghị được ưu đãi giá Add Friend. Sau đây là bức thư đã lọt vào vòng chung khảo. * Gửi Anh Nhà Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh Em đang viết đơn xin việc và gửi đi cho các cty này nọ nhưng khi đọc 10 điều độc giả dạy Ad thì em liền nhắn tin cho anh!. Em biết anh qua một bài thơ mà anh Bút Chì Gửi Tặng (khi em đọc note và viết tin nhắn cho anh Bút Chì và được anh reply). Từ đó em theo dõi anh suốt, trước đó em cũng được nằm trong Danh Sách bạn bè của anh nhưng một ngày anh xoá hết. Trong tài khoản ATM của em hiện có hơn 500K. Tiền em bán hàng đan móc còn lại mà hồi tết em ko xài. Và em nghĩ sau khi có công việc ổn định, có lương sẽ nạp phí Add Friend. Rồi một ngày anh lại tăng phí lên 1000k. Hơi buồn buồn. Việc nạp phí Add Friend cũng giống như cầm tiền để mua một món gì đó, với em thì nó giống đi mua cái thư viện cho một năm. Nhưng khi mà miếng ăn trên miệng chưa được đảm bảo em cũng ráng đợi thêm không cầm tiền để "mua thư viện" ngay. Viết thế chỉ là để Cảm ơn anh vì những tác phẩm miễn phí dành cho những bạn như tụi em. Nó là thứ tuyệt vời mà mỗi ngày mở FB lên em đều có cái để cười, để suy ngẩm, với những bài thơ thì lại cần thời gian để mà tiêu hoá. P/S. Em mong mình nhận được công việc sớm để có thể nạp add Friend. Người viết Loan Lê * Hồi đáp: Cảm ơn em Mặc dù thứ 2 này là tăng giá nhưng vì bức thư đẫm lệ của em nên em vẫn được ưu đãi nạp 500k cho 1 năm trong vòng 1 tháng tới. Vui nhé :")
Xem thêm tác phẩm khác →