← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 6, 2018
Viết tiếp về đặc khu 📺 Đã tới Trung Quốc, đã gặp những người Việt có bố hoặc mẹ là người Trung Quốc, đã gặp người Trung Quốc ở Việt Nam, Ad khốn chưa có vấn đề gì với cá nhân người Trung Quốc nào và phần lớn là quý mến. Trong số đó có cả Fan của Ad :" D D Số lượng tác giả, nghệ sỹ Trung Quốc và tác phẩm, sản phẩm Trung Quốc mà Ad khốn yêu thích và sử dụng cũng nhiều vô kể. Nhưng với chính quyền Trung Quốc thì lại khác. Ngày nay vẫn cấm Facebook thì đã đủ chứng chỉ độc tài rồi. Cấm Facebook là hạn chế tự do thông tin của người Trung Quốc, một trong những giống dân thông minh và chăm chỉ nhất của nhân loại. Như vậy là ngược đãi cả tỷ công dân trái đất của Ad khốn rồi. Ad khốn không cứu được người Trung Quốc, cứu mình còn chưa xong, nhưng một chính quyền xâm phạm quyền tự do của người dân nghiêm trọng như vậy thì với Ad khốn, là một chính quyền độc ác, thiển cận. Khi chính quyền đó vẫn tranh chấp trên biển Đông với Việt Nam, không ngại đưa vào các yếu tố quân sự thì một người không quá ngu có thể thừa hiểu là Việt Nam nên tránh tạo thêm quyền lực cho chính quyền đó trên đất nước mình. Nếu hình dung nước Việt Nam hình chữ S như một nàng tiên cá thì 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nằm ở đầu, bụng và đuôi của nàng tiên cá cute đó. Nếu Trung Quốc nắm được 3 vị trí này thì hoàn toàn có thể kiểm soát toàn bộ đường bờ biển Việt Nam và ép dần vào đất liền, măm trọn nàng tiên cá cute bị quản lí bởi một chính phủ Việt Nam thuộc hàng ít não lẫn nhân phẩm nhất trên thế giới. Lúc này, người Việt Nam sẽ sống với mật độ người Trung Quốc cực kỳ nhiều trên đất nước mình và với vị thế của nước yếu. Cảm giác về tự do trên đất nước mình lúc này sẽ phụ thuộc nhiều vào cách người Trung Quốc đối xử với người Việt Nam, phụ thuộc vào độ tử tế của người Trung Quốc. Đặc khu cũng có nghĩa là sự can thiệp của chính quyền sở tại cũng sẽ ít hơn ở các khu vực khác. Nếu chính quyền Trung Quốc đưa được người vào 3 đặc khu dưới dạng doanh nghiệp tự do đầu tư thì đây là cơ hội vàng để họ tràn người sát rạt và nắm thóp Việt Nam. Khi một kẻ coi thường luật pháp, luật pháp quốc tế đã vững chân ở đâu thì đem luật pháp ra cũng không đủ đuổi. Mà đem sức mạnh quân sự ra thì phải thừa hiểu Việt Nam yếm thế như nào. Như vậy, giả sử Việt Nam đưa ra được 1 luật đặc khu chặt chẽ vãi vãi vãi mà không cấm được chính quyền Trung Quốc đưa người vào thì nguy cơ mất nước vẫn đầy đủ. Dù lãnh đạo Việt Nam có trí trá “trong luật đặc khu không có từ nào nói đến Trung Quốc” thì nó càng là một biện minh ngu xuẩn. Vấn đề ở đây không phải có từ Trung Quốc nào ở trong luật mà là anh có khẳng định được là người của chính quyền Trung Quốc sẽ không đổ bộ vào đặc khu được không? Nếu câu trả lời là “không khẳng định được” thì tức là anh đang để sơ hở các vị trí quốc phòng trọng yếu bằng việc lập đặc khu ở đó. Là người lãnh đạo khi làm gì phải lường trước các rủi ro. Khi rủi ro nghiêm trọng nhất là quốc phòng sờ sờ mà anh bỏ qua, khi đại biểu quốc hội chất vấn thì không sẵn sàng trả lời, "xin trả lời bằng văn bản sau" thì chính là anh đang cố tình bán nước. Ngoài nguy cơ an ninh quốc gia thì còn nguy cơ lũng đoạn và gây tệ nạn nghiêm trọng ở các đặc khu bởi chính người Việt Nam khi chính quyền Việt Nam hoàn toàn chưa đủ tuổi để quản lí đặc khu và lợi ích nhóm đang tràn lan cả nước, đất công bị thao túng khắp nơi không qua đấu giá minh bạch. Chẳng có một cơ sở nào thuyết phục được rằng chính quyền Việt Nam sẽ tạo ra môi trường đầu tư tốt, quản lí và xử lí tốt các vấn đề ở đặc khu khi mà sờ sờ ngay giữa đầu não hành chính của cả nước là Hà Nội mà: - Tuyến Metro đầu tiên siêu chậm lụt, hứa hão về tiến độ liên tục, gây ùn tắc giao thông trong nhiều năm, vật liệu rơi làm chết nhiều người. Đã bảo vứt ý định làm tàu nổi cồng kềnh gây ùn tắc đi, tập trung làm tàu điện ngầm có mũi khoan đào 1 ngày được 10m như đang hiệu quả ở Sài Gòn, đường trên cao trót xây thì biến thành phố đi bộ, khu ăn uống, khách sạn mà có nghe đâu. - Tuyến BRT tạo ra một vết sẹo khổng lồ trên đường phố Hà Nội, vốn viện trợ 55 triệu đô mà không hề xây thêm đường, cướp luôn làn đường của ô tô và gây thêm ùn tắc. Tầm 21h là không còn xe BRT nào chạy nhưng chưa bao giờ thông báo cho xe khác chạy vào. Mật độ chạy BRT quá ít khiến làn đường dành riêng cho BRT bị lãng phí quá nhiều trong khi người dân vẫn vật lộn trong ùn tắc. Không thể thích nghi với sự vô lí, ăn hại của BRT, người đi xe máy ngay từ những ngày đầu đến nay vẫn tràn ngập vào làn BRT và CSGT thừa hiểu vấn nạn BRT nên buộc phải chấp nhận điều này. BRT từ lúc chạy trở thành vấn nạn hàng ngày, ngay giữa bộ mặt thủ đô. Đây là sai lầm ngu xuẩn của chính phủ dù đã được cảnh báo trước khi làm (xem ngày tháng phóng sự Ad khốn làm về BRT trước khi vận hành) nhưng chưa hề có một động thái điều chỉnh nào. - Vẫn còn BOT cướp đường trên đường quốc lộ. Đi ô tô ra sân bay Nội Bài (hay đi về) hướng cầu Thăng Long cũng bị trạm thu phí trấn tiền cho dù ông Nguyễn Thế Thảo hồi làm chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề nghị dẹp dẹp cho đỡ xấu hổ với bạn bè quốc tế từ đời nào. Đây chỉ là 3 ví dụ trong hàng nghìn ví dụ có thể đưa ra về năng lực làm sai xuất sắc của chính phủ mà Ad khốn và bao người dân khác phải hứng chịu hàng ngày. Cơ sở nào để đảm bảo thứ chính phủ trình độ quản lí ngu xuẩn, tham lam, gây hại này có thể làm tốt các đặc khu trong khi bao khu kinh tế mới hay khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc còn đang bó chiếu? Cơ sở nào các đặc khu này sẽ là đầu tàu về công nghệ cao khi Casino là thứ được nhăm nhe làm đầu tiên và chưa công bố nổi một nhà đầu tư tiềm năng sáng sủa nào? Ra Bãi Cháy là thấy ngay các hạ tầng của Sun Group đang cùng thống trị với hạ tầng của Trung Quốc và đây rất có thể là viễn cảnh ở cả 3 đặc khu. Cơ sở rất rõ ràng để Trung Quốc có thể chơi cờ vây hiệu quả ở các đặc khu là Luật đặc khu không hề cấm Trung Quốc và Trung Quốc có kinh nghiệm đầy mình về đặc khu. Có thể ví dụ ngay đặc khu Thẩm Quyến mà chính quyền Việt Nam vừa sang thăm và ca ngợi hết lời. Ai đó có thể tin tưởng vào tương lai hoá rồng của các đặc khu với trình độ quản lí của chính phủ Việt Nam còn thấp kém như vậy và một chính quyền Trung Quốc đang há mồm tiến lại từ biển Đông. Còn Ad khốn thì không tin khi người ta chưa chuẩn bị được trình độ và sự tử tế mà có thể làm được những điều lớn lao và tốt đẹp. Những phân tích này là để trả lời câu hỏi tại sao Ad khốn không tin trình độ lẫn tư cách của chính phủ Việt Nam hiện tại đủ để làm một thứ có độ khó cao như đặc khu và có độ dễ mất nước cực kỳ cao như đặc khu ở những vị trí quốc phòng quan trọng. Bonus: Lúc nãy đang viết mà bận quá, xin bổ sung mấy ý này: Việc người Trung Quốc làm bạn, làm việc, chung sống, kết hôn, sinh con với người Việt Nam là hoàn toàn bình thường. Những hoạt động này vẫn diễn ra hàng ngày trong nhiều năm nay và rất nên như vậy. Tuy nhiên, nếu chính quyền Việt Nam và Trung Quốc cùng toa rập với nhau qua nước cờ đặc khu thì độ trong sáng, tự nhiên trong những mối quan hệ giữa người dân 2 nước sẽ bị giảm đi đáng kể. Nó không còn là quan hệ giữa người với người "mày tốt, làm ăn được thì tao chơi với mày", mà sẽ bị biến tướng thành quan hệ chính trị "để xem tao có thể bắt nạt mày đến đâu". Nếu để xảy ra khả năng Trung Quốc nắm quyền chủ đạo ở các đặc khu và đẩy dân ngày một đông vào Việt Nam thì diễn biến có thể rất xấu. Khi đó, sự ưu đãi đặc khu mà chính phủ Việt Nam tạo cho Trung Quốc sẽ được coi như một sự cống nạp. Điều này sẽ tạo nên tâm lí bề trên cho đông đảo người Trung Quốc ở Việt Nam mà phần lớn khi đó sẽ là sang theo quy hoạch của chính phủ Trung Quốc, thực hiện tư tưởng của chính phủ Trung Quốc. Gây hấn nhỏ để kéo bè kéo cánh lớn là trò không lạ. Tất nhiên người Việt Nam khá thích bắt nạt không dễ bị bắt nạt, nhất là trên đất nước mình. Nhưng chính tính chất một bên bắt nạt, một bên không chịu sẽ nhanh chóng làm mất quan hệ dân sự vốn khá êm ả trước khi có đặc khu và khiến căng thẳng, xung đột bạo lực xảy ra và leo thang, phổ biến tràn lan trên mạng. Chiến tranh lúc đó là khó tránh khỏi. Nếu kịch bản này xảy ra thì có thể thấy những kẻ đôn đáo làm đặc khu ở Việt Nam ở thời điểm này, bất chấp dân ý và ý kiến của các chuyên gia là tội đồ của lịch sử ở mức nào. Người Việt Nam đang ở thời điểm dân số vàng, vẫn dốt so với thế giới nhưng độ kiến thức, kỹ năng đã được trang bị hơn thế hệ cha mẹ mình cực kỳ nhiều. Chỉ cần 1 chính phủ tử tế với luật pháp tử tế và các chính sách thông minh, vì dân là Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một dân tộc thông minh, chăm chỉ; từ đó, giàu mạnh. Nhưng chính cái "chỉ cần" đó đang là cái mà người dân thiếu nhất và chính phủ cần phải biết ô nhục về điều đó cũng như phải tự mổ bụng nếu đánh mất của đất nước đường bờ biển siêu dài đầy lợi thế cạnh tranh. Trọng, Phúc hay Kim Ngân không hiểu nổi thực tế trần trụi này thì hôm nào lên xe anh anh chở đi vòng vòng Hà Nội anh chỉ cho rất nhiều những thứ bất cập giữa đường mà các em nên sửa ngay để có chút uy tín trước khi tính chuyện xa xôi hơn. Hoặc các em sợ lên xe anh mắng thì xem mục các Video anh quay trên đường sinh sống hàng ngày để các em thấy chính quyền của mình đối xử với đất nước và người dân Việt Nam tệ thế nào. Ad khốn viết những điều này chẳng vì từ "yêu nước" sáo rỗng hay từ "bài Trung" vớ vẩn. Chỉ là viết vì muốn ai làm gì thì làm cho tử tế, nhất là chính phủ.
Xem thêm tác phẩm khác →