Viết truyện kiếm hiệp ồ de kiểu này được hem:
______*_____*__*___*_**
__*__*___
*
_*_./\.___*
___./\._____*
*__./\._
____|__*____________ Đêm Noel, không khí ảm đạm trên cao, chán chường nhìn đám người hồ hởi mua sắm rất ồ de chiếm hết chỗ của chúng.
Người nhện đu dây nghe ngóng.
Nhện ý tá thấy chú nhện ồ de đang nằm tắm nắng trên bãi cỏ, chân tay rất break dance, xòe ngón bắn tơ dù đã bị thiến nút bắn tơ cho đỡ nguy hiểm cho các bệnh nhân khác, liền quát: Xuống ngay. You do they they did you die.
Nhện ồ de giật mình, ngã, kêu a a a mãi trên mặt đất.
Nhện bác sỹ liền: Ồ de, cô nói sai chính tả roài, phải là you DJ J did you D chớ, à, đang nước sôi lửa bỏng, hem đàm luận tao nhã nữa, mang cáng ra đỡ anh ấy mau.
Bỗng một ninja xếp hình xuất hiện, đó chính là ninja go trên kênh Bibi.
Chẳng qua là ninja De trên đường làm nhiệm vụ tranh thủ xếp hình tình cờ nhảy qua phim trường, lọt mẹ mất 0, 03s vào máy quay 24 kg hình/s. Đệt, sơ sẩy vãi đái.
Đạo diễn quát: Ồ de, giọng phải thảng thốt hơn nữa. Ông đang đóng bác sỹ pede mà. Ngoài đời ông thế nào cứ diễn mẹ như thế, ai chả biết ông pede.
Diễn viên vai bác sỹ: Đệt, ông này thọc mạch đàn bà vãi, hôm nay phạt đéo ngủ với ông nữa__*_____*______.
Ninja De xem đến đoạn này trên seri truyền hình Nhật ký ồ de liền phá lên cười. Vừa cười vừa hô:
De nhân kế :)))))))
Nụ cười lăn lộn chợt tắt, ánh mắt nham hiểm lóe lên cùng ánh chớp của phi tiêu de bay vù qua một tia la trăng lọt qua chái nhà...
Một miếng răng rụng trúng cái đĩa, ninja De liền lao đến bốc trăng ăn vã.
Hơi mặn, anh nói.
Nói đoạn phi thêm phát tiêu trúng đám bồ hóng để nêm thêm muối i ốt.
"Hình như có gì hem ổn ở câu vừa rồi và hành động vừa rồi của mình", ninja de bối rối.
Bỗng có tiếng tuần hộc hí vang.
Ninja De nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, cởi sịp siêu nhân ra, cởi quần tất ra, cởi sịp bên trong ra, mặc sịp bông đỏ vào, mặc quần bông đỏ vào, mặc thêm áo bông đỏ, đội thêm mũ bông đỏ, quàng thêm khăn của cô sói quàng khăn đỏ. Đến đây, ông già Noel bèn còng lưng xuống giống thày dùi trong Game of Thrones, khệ nệ bê khuân bao quà ra cửa, thầm chửi: Đù má bọn trẻ con đéo để bố yên.
Thấy Chí Phèo Noel chửi, chị em nào cũng nghĩ là chửi mình.
De `,'-