← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 7, 2013
Viết về chính trị nếu tôi là một chính trị gia, tôi sẽ gia cố cho chính trị, vì chính chị ấy đã bỏ tôi đi nên tôi vẫn dung nạp được những thằng như Hoàng Cầm vào sách giáo khoa để ca tụng thời đau thương của tôi mà tôi lấy nó làm sức mạnh để làm chính chị phải tiếc rằng đã hem lấy một chính trị gia mà giá trị trinh của hắn là giề nhể? đó, viết hài cũng hem phải chỉ bịa, chưa thấy kết luận được thì đừng vội kết luận nếu cái kết không giúp ta luận ra "nghịch lý cuối kết" giá trị trinh của chính trị gia là gì mà bán liên tục vậy tâm hồn anh phải là một mặt hồ để mọi người đi dạo soi vào nếu thích hoặc phải/nên soi vào nếu mặt hồ trong mình đang bẩn không phải là anh soi vào người khác, bắt chước họ để họ thấy được an ủi (-với dân tộc thích được an ủi, được tự do với dân tộc thích được tự do, được chém giết với dân tộc thích được chém giết, được dở hơi với dân tộc thích được dở hơi (nhưng mà vote cho quyền được dở hơi thì còn dở hơi hem? cho nên dân tộc đó đéo quan tâm đến chính trị, đéo lãng phí thời gian cho chính trị, tập trung trở thành người sáng tạo và thế đéo nào thì cũng có 1 logic là dòng máu sáng tạo sẽ chảy và thanh lọc dần các dòng máu hem đẹp bằng sáng tạo sáng tạo ra nó để nó đặt cho sáng tạo câu hỏi là nó đã nhảy ra ngoài sáng tạo) nhớ bộ ký hiệu này được lập từ các post trước hem bà con -> -) nhưng không hề vui niềm vui, nỗi buồn của họ và như thế, hem bao giờ tìm được giải pháp vươn nhẹ mầm văn hóa trên một cái cây văn hóa đã già cỗi và nó khởi động cả một cỗ máy sinh lực anh phải sống được như người khác đã rồi anh hẵng nói tôi có thể sống cuộc sống vất vả như khá nhiều bạn nếu đặt tôi vào đó, nhưng trong đó, tôi không kêu ca tôi học cuộc sống cạnh những con người mới, học sáng tạo từ những công cụ mới và tôi trở thành chú khỉ có thể tự quan sát mình, sức mạnh của sự tự quan sát mình chính là việc đẩy tâm trí ra khỏi tâm trí để nhìn rõ hơn tâm trí đang quay ngoại cảnh ồ de, như vậy thì mình có đầu óc của một đạo diễn chữ đại tài luôn mỗi bài thơ là một sân khấu sao các bạn xem phim, kịch tá lả mà hem mua vé là sao, đừng trèo cành me nhòm qua khe nữa nếu không vì thích trèo cây, khám phá de, nếu mình là đạo diễn như vậy, cứ nhoi ra ngoài mình mãi từ rất lâu rồi thì mình có giống dấu . đang tập bài thể dục với dấu . không nhể khởi thủy vũ trụ là dấu "." dấu chấm cô đơn quá hoặc gì đó quá mà copy các thứ trong nó ném ra bên ngoài, thia lia mặt hồ tôi là viên sỏi thia lia nảy đi nảy lại trên rìa mắt em vậy mà em vẫn chẳng thèm xôn xao khi đã buông rèm lông mi sau đó nó lại lè lưỡi ếch ra đớp muỗi, tìm lại các viên sỏi đã ném chiu mặt hồ không gian (khi không tả được ném lên hay ném xuống do hem rõ thì dùng âm thanh chiu, vừa vui vừa đỡ mất thời gian với bọn tầm chương trích cú) cũng như khi ta hít thở ta hít vào thế giới bên ngoài (de, mình hay bị làm ngược toàn cho ra xong mới nhận vào biết hưởng thụ nhưng lại tránh hưởng thụ nhiều thứ quá, mải tập) giả thiết về dấu "." xoay về dấu chấm chấm quá mà chấm chấm chấm nhặt các thứ bên ngoài vào chơi cùng sau đó chán lại ném ra hãy nghịch hơi thở của bạn như một món đồ chơi yoyo magic, kiếm chém hoa quả trên ipad không khí, thở hình số 8 quanh mũi, thở kiểu DJ, thở khi hít sát một vật cho hơi thở hít đất, hít cỏ, hít le, hít đoa... nhìn dòng trên hem, có cài đặt ý niệm đó: hít cỏ, hít le nêu khi bạn đọc, bạn là con thú đi trong rừng đầy bẫy, sập cái bẫy ý niệm nào, nếu bạn biết nó chỉ là ý niệm thì bạn sẽ không bị thương hoặc bạn thử bị thương bằng ý niệm nhưng nên dùng việc cho vết thương vào phòng thí nghiệm đó để ứng dụng vào cả thế giới bênh cạnh đọc bạn tập luyện với thiên nhiên, với người khác, bạn sẽ biết khi nào nguy hiểm cho người khác, khi nào nguy hiểm cho bản thân mình sống hem nguy hiểm nhưng các ý tưởng mình đưa ra sẽ khá nguy hiểm vì đéo biết, đoán thế, có thể vì nó hay quá, hay mà đéo nhiều người hiểu thì sẽ nguy hiểm cho những người hiểu bây giờ thử giải quyết ẩn ức của chính trị gia với phụ nữ ẩn ức thì như nói ở trên rồi giờ làm sao đọc mật thư thôi, rồi sẽ có gái yêu, de
Xem thêm tác phẩm khác →