← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 2, 2024
Vừa dùng lại TikTok vài hôm tôi đã phát hiện ra TikTok cũng làm giả số liệu để thao túng hành vi và trừng phạt người dùng như Facebook. Trong khi các Post tăng view đều thì tôi cố tình để Post gần đây nhất không lồng nhạc vì 2 lí do: - Tôi muốn để có những Post độc giả đọc thơ trong sự tĩnh lặng - Tôi muốn thử xem TikTok phản ứng thế nào khi không theo xu thế lồng nhạc ồn ào, kích động mà TikTok ưu tiên đưa vào gợi ý Kết quả là Post đó kéo dài nhiều giờ có 0 lượt xem và sau 24 giờ thì vẫn giữ ở mức có 3 lượt xem. Trong 24 giờ đó thì tất cả các Post khác cũng bị đóng băng lượt xem. Việc này rất khó xảy ra nếu TikTok không thao túng vì lúc đó tôi đang có bài thông báo đưa Ra vườn nhặt nắng lên TikTok trên những Page 22k Like, 16k Like, 6k Like như Ra vườn nhặt nắng, Facebook của tôi, Insta của tôi. Biết đến TikTok từ khá lâu, cài thử rồi dỡ, xem cách TikTok làm, nói chuyện với người thạo TikTok, đọc nhận định về TikTok, nhất là việc TikTok gợi ý nhiều content bẩn cho nước khác, tôi không bất ngờ về những thủ đoạn làm bẩn code của TikTok. Sau những ví dụ trực tiếp được trải nghiệm và những lần thấy CEO Facebook, TikTok thoát tội sau điều trần, tôi có thể kết luận Facebook hay TikTok đều được chính phủ nước họ bảo kê trước nhiều việc làm sai trái với nhân loại. Bên cạnh theo dõi bất hợp pháp, một trong những việc xâm hại quyền con người, lừa đảo nhất của Facebook và TikTok là làm giả số liệu, bóp tương tác tự nhiên cản trở “hữu xạ tự nhiên hương” và nguồn sống của nhiều triệu người. Mục đích của số liệu giả và bóp tương tác là để thao túng tâm lí người dùng, thao túng hành vi post bài, ép chạy quảng cáo… Sau khi thấy TikTok giả số liệu quá lộ liễu như vậy, tôi tạm uninstall TikTok lần nữa dù biết nó đã thâm nhập được vào điện thoại của mình như bao bọn rình mò khác. Để bọn nó tự giám sát nhau, code của nhau và đôi khi học hỏi được điều tốt từ những người chúng theo dõi là điều tôi tự nhủ trước thế giới còn bỏ bê quyền con người trong môi trường số. Điều này không có nghĩa là tôi sẽ không cài lại TikTok để sử dụng hay khám phá thêm về nó. Nhưng trước mắt thì tạm dừng cho đỡ mất thời gian, đỡ phải thức khuya thêm đã, để lại chút tín hiệu Nắng trên đó là oke rồi. Bọn nhỏ giờ phải sống trong ma trận của bọn ma cô như Facebook hay TikTok thật nguy hiểm, đây chính là những thử thách lớn nhất cho trí tuệ và nhân cách ở thời đại mới. Tuy nhiên, trong đó vẫn là những thế giới đầy thông tin và kỹ năng mà nhân loại đóng góp để có thể học hỏi và chọn lọc để phát triển. Kỹ năng xử lí thông tin để có tầm nhìn, rõ ràng, chính xác, tư duy logic phân tích đúng sai và biết sống chân thật, biết đâu là cái đẹp, điều tốt đẹp vẫn luôn là điểm cộng cho trình độ, thẩm mỹ và nhân cách. Và đó cũng là cách để không trở thành những viên gạch cho ma trận. (Ảnh chụp màn hình là của mấy hôm trước)
Xem thêm tác phẩm khác →