← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 7, 2013
Vừa thay nước bể cả vừa tập thở trong xô ở ban công. Hét trong xô phát rồi ngoi lên thì thấy 2 chú cá bảy màu to và kiếm nhỏ xíu trôi theo ống hút nước (đã cắm ở chỗ nhiều cây ở đáy bể để cá đỡ chui vào) ra. 2 chú cá theo dòng nước đổ ra từ cái ống từ từ trôi về phía lỗ thoát nước. Ngắt cái lá hoa giun để hót cá khó phết, ngắt cái lá nữa cho dễ hơn thì lại có mấy chú nhỏ xíu nữa chui ra và trôi nhanh hơn về phía cống. Sự đòi hỏi tập trung nổi lên. Tình thế nguy nan phết. Vội bỏ cái ống hút nước ra cho cá khỏi trôi ra thêm. Ngồi lấy chân chặn ngang trước miệng cống như đắp đập, be bờ. Khó phết, vì lũ cá nhỏ như đầu tăm có thể trôi qua bất cứ khe hở nào. Lúng túng với 1 chủ kiếm đầu tăm lòng vòng theo dòng nước hút ra sau ở cẳng chân. Ngồi chắn ổn định rồi thì lấy 2 lá hoa jun lót cá thả vào xô. Một chú nhỏ xíu bị trôi mất. Hehe, cái này cũng giống chuyện gặp cá mắc cạn thì cứu ai trước vậy. Lúc đó bạn dựa vào vào trực giác mà thôi. Thường là nếu bạn không vụ lợi, cái gì bạn thấy trôi về cái chết nhanh nhất hay bạn dễ cứu nhất hay bạn thấy đẹp nhất thì sẽ dành sự cứu nhiều hơn. Nhưng nếu bạn không nhìn ra sự vô trách nhiệm của hệ thống (nếu đặt cái vợt lưới vào miệng ống hút trong bể thì cá đã không bị trôi ra ngoài) thì việc bạn rơi vào tình huống khó xử sẽ luôn xảy ra. Có những lúc, bạn thấy sự bất lực khi luôn có chú cá không được cứu. Cho đến lúc, bạn vô cảm dần với chuyện đó. Hehe, sau đó chơi trò lặn biển. Để mặt là là mặt nước hoặc vục mặt vào xô xem cá ở cự ly gần.
Xem thêm tác phẩm khác →