← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 7, 2021
Vương Phạm thực sự tài năng và có một vẻ ngoài dễ mến, gần đây mình chú ý xem. Điều mình hy vọng là Vương Phạm sống ở nước Mỹ là đất nước có một nửa là giả dối, dung túng cho những trò bất chấp nhân tính (đứa nào hiếu chiến, thả nhiều bom và nhiều tài phiệt bẩn thỉu nhất?) không ẩn những thứ evil sau vẻ dễ mến đó. Mình không hề bấm vào nút gì trên trang của Vương Phạm hay các trang liên quan nhưng 2 hôm nay sau mỗi lần post hay edit bài đều phải hứng chịu spam này. Chỉ có 2 lựa chọn là “Tham gia...” hoặc “Lúc khác” và ngay lần post hay edit bài tiếp theo lại bị hiện ra 2 lựa chọn không thể tắt này. Mới 2 hôm mà đã hàng chục lần. Như một đứa đến bấm chuông bán hàng bị từ chối vẫn liên tục bấm chuông. Đây, thứ nhất, là trò cưỡng bức coi người dùng không ra gì của Facebook mà một nhãn hàng tử tế sẽ tẩy chay. Những trò này diễn ra liên tục, ngày càng tăng sự độc tài, dưới quá nhiều hình thức và thằng Mark Zuckerberg phải chịu trách nhiệm về tư cách của mình. Mày muốn con mày có một người cha tốt không hở con lợn? Người có lương tri nào dám tự ý biến vô số post của người dùng thành post bán hàng và đẩy vào chợ dù họ không hề muốn như Facebook đang làm? Thứ 2, làm marketing chuyên nghiệp thì Vương Phạm phải biết quảng cáo của mình hiện ra theo cách nào. Nếu có tư cách và đủ thông minh, tôn trọng người khác, Vương Phạm phải hiểu đây là trò quấy rối cực kỳ mất dạy mà nhiều người dùng Facebook nếu có lựa chọn thứ 3 sẽ chọn “Cút cmn đê!”. Đây là đề nghị giữa người với người: Mày đừng thuê Facebook hiện ra cái banner kia quấy rối anh mỗi lần anh post bài hay edit nữa. Mày đang cản trở anh làm việc đấy. Nếu coi mình là người Việt Nam hay người Mỹ tử tế, hãy hành động tử tế, đừng làm mất mặt người Việt hay người Mỹ.
Xem thêm tác phẩm khác →