Làm thơ là vượt ngưỡng ngu
Bí từ một lúc lại tu từ rồi
Biến không thành có anh ngồi
Hoặc nằm hay đứng đều mồi cho thơ
Làm thơ là vượt ngưỡng đơ
Khi dòng thơ chảy nguyên sơ trở về
Làm thơ không hẳn là nghề
Nó là giữ một lời thề tự do
Làm thơ là vượt ngưỡng lo
Mỗi khi lo lắng anh dò lối đi
Khi bài thơ xảy ra thì
Một điều đẹp đẽ đang đi từ mình
Làm thơ là vượt ngưỡng trình
Mỗi bài thơ mới một khinh khí cầu
Đưa tư duy vượt khỏi đầu
Để đầu vượt khỏi nỗi sầu tư duy
Làm thơ là vượt ngưỡng suy
Mặt buồn tâm trí lại huy hoàng rồi
Viết ra để đọc bồi hồi
Để hồi sức để lại ôi sắc màu
Làm thơ là vượt ngưỡng đau
Nghĩ không ra chẳng càu nhàu rút lui
Bắt bài thơ hiện mới thui
Kệ cho suốt cuộc đời tui đau đầu