Wall này là cuốn sách dầy nhất (hơn 10000 trang và vẫn cập nhật) của Ad khốn, sắp tới sẽ in các trang ra theo cách:
Độc giả comment hoặc inbox đặt in Post nào thì sẽ sản xuất nhanh Post đó thành Postcard, tranh để bàn, treo tường, in lên áo xịn, giấy dán tường, giấy toilet... và sản phẩm Ship đến sau vài ngày hoặc trong ngày.
Độc giả cũng có thể chọn bài rồi đặt in thành tập sách của Ad khốn cho riêng mình, 1 bản duy nhất hoặc hơn.
Giá rất hợp lí.
Độc giả có thích vậy không nhỉ?
Những độc giả đã mua gói duyệt Wall chính là mua thuê bao đọc bản Full cuốn sách online này mỗi ngày.
Cuốn sách này mỗi ngày được in trực tiếp lên màn hình điện thoại của bạn, lướt ngón cái tới đâu, cuốn sách in tới đó. Trước khi có internet, khán giả và tác giả đâu dễ dàng tương tác trực tiếp và nhanh như vậy. Tác giả bấm nút gửi bài thì cùng lúc độc giả cũng đọc được.
Vẫn thích thị trường trực tiếp này nhất và in cả sách để phục vụ cảm giác cầm sách giấy.
Chỉ thấy lạ là nhiều độc giả ở thời đại mới nhưng vẫn tư duy theo lối cũ, vẫn xếp internet ở vị trí sau cùng về giá trị.
Cái giá trị nhất của internet là khán giả được tiếp xúc với tác phẩm, tác giả sớm nhất, thời gian thực, không bị giản lược qua kênh biên tập. Đó mới là thứ quý giá chứ có phải là lên truyền hình thì quý hơn đọc qua internet đâu. Nhưng thang giá trị của nhiều người lại khác. Ok, ok.
Tác giả trên internet mới là khủng vì đó là thế giới lớn, lượng người cạnh tranh cao hơn.
Khủng là ông phải có mặt trên internet thời đại này ông ạ. Trên đó loạn lạc phải mang bàn phím đến lập công chứ.