Ta cứ để người quyết định
Suốt cả mấy ngàn năm qua
Và sống đời không can thiệp
Tại sao hạnh phúc nhạt nhòa?
Nên ta để ta quyết định
Cuộc đời nhỏ bé của ta
Và vẫn gặp bao bất hạnh
Nhưng ta không lạ xa ta
Ta quyết định chửi độc giả
Ta quyết định chửi thật hay
Bởi vừa chửi ta vừa ngắm
Bông hoa chữ sáng trên tay
Bạn bảo rằng ta áp đặt
Nhưng ta đã đấm bạn chưa
Trong khi sếp ngu quát nạt
Bạn đà cum cúp như lừa
Nếu bàn tay ta để đấm
Bạn có thêm một độc tài
Bạn có còn cơ hội nói
Rằng ta chửi bạn là sai?
Nhưng rồi biết bao buổi sáng
Và đêm vẫn sạch sẽ qua
Cho dù bạn không quyết định
Cuộc đời chẳng biết ngân nga
Nói đến đây ta thấy đủ
Thời gian cho kẻ lạ xa
Ta dành ta cho trời đất
Hem thương bạn nữa, bạn à
6.11.13