Xấu, đẹp của cái tôi
Sâu xa của uy tín là ý thức về danh dự, một dạng thương hiệu của bản thân. Sâu xa của danh dự là ý thức chịu trách nhiệm về bản thân. Người ta phải quán xuyến cái tôi tốt thì mới chịu được trách nhiệm về mình. Bỏ cái tôi thì đứa nào chịu trách nhiệm cho việc mình làm?
Nhờ có cái tôi mà có lòng tự trọng. Có thể bỏ bớt phần xấu, phần ngu, phần háo danh, ảo tưởng, tham lam, ích kỷ, chấp nhặt, phô trương, bắt nạt, sân hận của cái tôi cho bớt gánh nặng. Nhưng muốn còn uy tín, danh dự trong đời thì vẫn phải chịu phần gánh nặng của cái tôi trách nhiệm, tự trọng. Không cần uy tín hay danh dự thì là kẻ sưu tập sự khinh bỉ.
Và uy tín, danh dự thể hiện rõ nhất là qua lời hứa, qua sản phẩm bạn đưa cho người khác. Chất lượng lời nói, chất lượng sản phẩm là minh chứng cho cốt cách. Hãy lo cho cái tôi có cốt cách thay vì ảo tưởng từ bỏ cái tôi (là thứ không thể từ bỏ) rồi dễ trở thành một kẻ mâu thuẫn, dở hơi, giả tạo, lừa đảo.
Người đủ trưởng thành không bị mất thời gian lăn tăn chuyện mình nên bỏ hay không bỏ cái tôi. Họ đủ thông minh và kỹ năng để biết lúc nào đặt cái tôi xuống và lúc nào phải nâng cốt cách của cái tôi cho nên người.