← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 11, 2018
Xé 2 vé Ngọt 📺 Hình như đang khá hot vụ một ông đăng Status không thèm dùng 2 vé Ngọt - In the spotlight đã mua sau khi chương trình tuyên bố sẽ Livestream và vì Livestream quá nét. Ông kia lí luận ngu quá, đang bị ném đá khá dữ dội nên không tiện nhắc tên làm khổ thêm. Chỉ là muốn dựa trên quan điểm của ông ấy để chỉ ra một số vấn đề trong thưởng thức âm nhạc ở Việt Nam. Ông kia nói giá vé 800-2 triệu là ảo tưởng sức mạnh. Ngọt mới được biết đến vài năm trong khi nhiều người trong nghề lâu năm và là hàng đầu mà giá vé cơ bản chỉ 600. Ông kia nói đã bán vé đắt còn Livestream, vậy là mất quyền lợi của người mua vé. 2 cái ông kia nói cũng là quan điểm của khá nhiều người. Tuy nhiên, đó là cách nghe nhạc bằng định kiến chứ không phải nghe nhạc bằng thẩm mỹ. Ông có thẩm mỹ thì ông biết nhạc của Ngọt khủng thế nào. Giá vé của Ngọt gấp 10 lần những tên tuổi ông kia liệt kê cũng xứng đáng. Ad khốn có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tiền đi nghe mấy người kia đâu. Họ không thỏa mãn được tai nghe và nhu cầu thưởng thức sự sáng tạo trong âm nhạc của Ad khốn. Ngoài ra, những người kia chỉ là ca sỹ. Ngọt còn có nhạc sỹ và trình độ soạn nhạc của Just Thắng là bậc thầy. Nếu sinh ra ở thời của nhạc cổ điển thì Just Thắng cũng là một nhà soạn nhạc cổ điển bậc thầy. Cao Ngọc Cú của Bluemato cũng ở mức đỉnh tương tự, theo một cách khác. Người ta càng giỏi thì người ta càng tự nhiên bộc lộ cái giỏi từ sớm. Như vậy, việc được chứng kiến tài năng của những người giỏi hàng đầu trong lĩnh vực của mình từ khi họ còn rất trẻ là chuyện hết sức bình thường, dễ hiểu. Giống như lần đầu khán giả được xem Messi thi đấu ở đội 1 Barca năm 17 tuổi thì lúc đó Messi đã là một thiên tài bóng đá ở đẳng cấp cao và luyện tập, thi đấu nhiều lắm rồi. Chỉ là khán giả có đủ trình độ thưởng thức, có đủ sự chân thành để sớm công nhận tài năng Messi ngay từ những lần đầu được xem không mà thôi. Tài năng của Messi đã lớn, chỉ là năng lực thẩm định và sự kính trọng của bạn đã khôn lớn chưa mà thôi. Khi giá vé đã cùng ở mức cao thì ăn nhau là ở chỗ bậc thầy chứ không phải là tuổi nghề. Đem tuổi nghề, danh tiếng ra dọa dẫm mà để giá vé cao quá năng lực thì cũng chỉ lừa bán được vài vé bù lỗ, còn lại là đi tặng cho rạp đỡ trống. Ngọt để giá vé cao hay thấp, chỗ đều kín. Nghĩa là người ta nghe Ngọt không phải vì giá vé mà vì Ngọt hay đến mức không mua thì hết chỗ. Nói cách khác, người ta vẫn đến kín rạp mặc dù trong lòng không ít người cho rằng giá vé vậy là cao bởi vì họ vẫn đặt thẩm mỹ và niềm yêu thích Ngọt lên trên giá vé. Vé này chỉ cần hiểu đơn giản là ngoài chi trả các chi phí tổ thức thì là chi trả cho ban nhạc. Trả cao thì ban nhạc nhanh giầu, giảm mối bận tâm kiếm sống, tập trung cao độ vào âm nhạc - điều cần nhất ở người làm âm nhạc. Bạn đưa tiền cho họ không phải để họ giầu mà là để họ rất giầu, đến mức không phải bận tâm kiếm tiền nữa. Thời gian của đời người hữu hạn và thời gian dành cho âm nhạc không bao giờ là đủ. Họ cần giầu về tiền để không phải lo về tiền và trở nên giầu về thời gian làm nhạc, giầu về thiết bị để thử nghiệm và tạo ra những làn sóng âm nhạc mới nhất, làm cho âm nhạc tiến hóa. Bạn nghèo về tiền thì bạn rất dễ nghèo về thời gian, nhất là khi có vợ con nheo nhóc, phụ huynh đau ốm. Ở mức nghèo thì lương tính trung bình theo giờ của bạn sẽ thấp, đồng nghĩa với việc bạn phải làm nhiều giờ hơn để trang trải cuộc sống. Nếu công việc không liên quan đến âm nhạc hay chuyên môn của bạn thì có nghĩa là nó đang lấy mất thời gian cho âm nhạc, cho chuyên môn của bạn. Như vậy, để nghệ sỹ nghèo là để họ bị mất nhiều thời gian cho việc ngoài nghệ thuật. Để nghệ sỹ lởm nghèo là tốt, cho bọn chúng đỡ quấy rầy nghệ thuật, công chúng; đỡ làm giả, làm xấu xí hình ảnh nghệ sỹ, nghệ thuật. Không thành công trong nghệ thuật, không kiếm được tiền từ nghệ thuật là liều thuốc tốt giúp những nghệ sỹ lởm dành thời gian làm việc khác có ích hơn. Nhưng để nghệ sỹ khủng và không ngừng nỗ lực trong nghệ thuật phải sống nghèo là tội ác. Ít nhất là tội ác với nghệ thuật và với 1 đồng loại rất xịn của mình - người giúp nghệ thuật tiến hóa, giúp thẩm mỹ tiến hóa. Chính những sự tiến hóa về tinh thần như vậy giúp con người biết sống thông minh hơn để sống đẹp, sống tử tế với nhau và với thiên nhiên hơn. Từ đó, làm cho thế giới tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Giờ ông đã hiểu nghệ sỹ thực sự khủng và yêu mến Fan khi họ phải đưa ra giá vé cao là họ có tâm sự về tiến hóa ở đó, cứ thông cảm với họ, không sao nhé. Ông có thẩm mỹ thì ông phải phân biệt được sự khác biệt giữa nhạc tại sân khấu và nhạc Livestream. Nhiều người vẫn sẽ mua vé để xem tận nơi vì Livestream không thể thay thế cho việc đó tốt hơn. Ngoài ra, người có thẩm mỹ ai lại đi kèn cựa có Livestream thì người không mua vé cũng được nghe. Ad khốn cũng hơi tiếc cho những Fan không mua được vé nên nghe tin có Livestream thì thấy hạnh phúc vì có thêm người được thưởng thức cái hay. Livestream là một động thái tốt của ban tổ chức và Ngọt để bù cho giá vé cao cản lối khá nhiều Fan của Ngọt. Chỉ hơi lo khi nghe tin Ngọt chơi với dàn nhạc là lo sẽ bị giảm hay, bị phức tạp hóa vấn đề vốn đã hoàn hảo. Tuy nhiên, luôn tin tưởng Ngọt biết lựa chọn thông minh. Trải nghiệm này sẽ giúp kiến thức âm nhạc của Ngọt tăng nhiều và sẽ khiến tên tuổi của Ngọt được khẳng định hơn với giới chơi nhạc lâu năm. Ngọt muốn chinh phục mọi khán giả ở mọi sân khấu thì đó cũng là khát vọng chính đáng. Cũng may là sân khấu đẹp, nhạc chơi với nhau khá ổn, dễ chịu, show chất lượng. Ngọt lại làm tốt, thu thập được thêm nhiều kỹ năng và bản lĩnh sân khấu. Có đoạn thằng gì dở hơi chạy ra oằn người lead vài câu đánh đám cưới cũ rích xen vào bài Drama Queen rồi nó ném đàn 3 nhát xuống sân khấu. Chí Hùng đứng đó mà mày dám uốn éo hả, nghe mấy đoạn lead trong "Kẻ thù" với "Một ngày không mưa" chưa. Mày không để lại ấn tượng gì ngoài hình ảnh con sâu bị phỏng nên phải phá hoại cái đàn giá trị hơn bản thân hả em :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →