← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 3, 2021
Xin cảm ơn * Tháng trước Ad khốn nhận được thông báo bài “Bắt nạt” trong Ra vườn nhặt nắng” chắc chắn sẽ có mặt trong SGK “Ngữ văn 6” thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam. Cũng suy nghĩ về việc sẽ thông báo với độc giả hay không và hôm nay quyết định thông báo vì muốn cảm ơn những độc giả đợt trước đã rất mong muốn điều này. Bên cạnh đó, một trong những mong muốn lớn nhất của Ad khốn là những tác phẩm mình thấy hay, đúng sớm được lan toả trong cuộc sống để cuộc sống thú vị và tốt đẹp hơn. Việc này hay làm Ad khốn bị đau lòng vì quá trình phổ biến cái hay thường chậm hơn kỳ vọng nên cố gắng hướng suy nghĩ theo hướng “đời là vô thường”, cái gì của mình đến với đời nhanh hay chậm cũng chỉ là một thứ quá nhỏ bé trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc đời, “không mợ thì chợ vẫn đông”. Tuy nhiên, trong bản năng và thâm tâm thì vẫn tự nhiên xuất hiện niềm vui và sự an tâm hơn với cuộc sống mỗi khi một cái hay của mình hay của người khác được phổ biến. Ad khốn cũng cảm thấy thoải mái khi được có mặt trong cuốn sách được làm cẩn thận và có trách nhiệm với kiến thức và thẩm mỹ dành cho các bạn nhỏ. Xin cảm ơn nhóm biên soạn. Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nương đã theo đuổi việc đưa bài “Bắt nạt” vào SGK “Ngữ văn 6”. Những hình ảnh Ad khốn đăng từ bản in thử đã được cho phép, ngữ liệu này đã được phổ biến rộng. Ps: Xin nói thêm một chút về việc bắt nạt. Theo quan niệm của Ad khốn thì con người không chỉ cần những thứ dịu dàng, dễ chịu để lớn mạnh và có đủ kỹ năng sống cho mình và người khác. Bản thân Ad khốn cũng không phải lúc nào cũng chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, dịu dàng khi muốn xử lí được vấn đề hay muốn tốt cho người khác. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để tập luyện với cái khó, cái đau và xử lí các vấn đề của cuộc sống mà không phải dùng cách bắt nạt hay bị bắt nạt. Cuộc sống sẽ tự nhiên mang lại nhiều khó khăn, bất công cho mỗi người và điều đó là quá đủ để không phải “học thêm” hay “hưởng thêm” bắt nạt. Bắt nạt thường cướp đi tự do, sự phát triển, hạnh phúc và sự tin tưởng vào cuộc đời của người khác nên nó cần được tránh và giảm thiểu. Nhất là khi bắt nạt làm chính người đi bắt nạt bị “rất hôi”, khó có được sự yêu mến, kính trọng trong cuộc sống vốn là những mức độ hạnh phúc cao của tinh thần. Như vậy, tránh bắt nạt kẻ khác cũng là tránh đau khổ cho chính mình. Việc dịu dàng, tha thứ hay chiến đấu với những kẻ bắt nạt là tuỳ tình huống và số phận mỗi người. Nó là những lựa chọn không dễ dàng và mỗi tình huống có độ phức tạp riêng nên Ad khốn xin không bàn thêm trong bài viết này. Chỉ xin nói rằng khi bạn chăm tập luyện để chăm chỉ làm việc, mạnh mẽ và cư xử tốt với nhiều người thì sự bắt nạt trong cuộc sống cũng sẽ giảm đi vì bạn cũng là kẻ mạnh và có sự đoàn kết với những người mạnh và tử tế khác. Sự bắt nạt sẽ giảm đi khi kẻ bắt nạt thấy đó là xấu hoặc hiểu ra rằng bạn và bạn bè mình không dễ bắt nạt. Cuộc sống thật phức tạp Tớ hem muốn lớn đâu Lớn bừa đi, đừng sợ Ai chẳng lớn lần đầu Một lần nữa xin cảm ơn Nhóm biên soạn và độc giả.
Xem thêm tác phẩm khác →