← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 12, 2013
Xin lỗi các bạn Việt Nam, vụ Zone 9 là do tôi làm. Đôi khi sự tiến bộ phải trả giá bằng mạng sống của những người vô tội và sức ép lên những người đã đủ mệt mỏi. Đệt, nhảm vãi. Đây là luận điệu phát xít mà. Sự tiến bộ cũng cần tiến bộ, cần luôn làm mới về cách thức và giảm sự đau đớn hay giáo điều chung chung. Đã đến lúc cho sự cảm nhận hồn nhiên và cởi mở kết nối mạnh hơn. "Trái đất này là của chúng mình". Thành phố này cũng vậy. Đất đai không của riêng ai. Nhưng sự sở hữu, bám trụ để an cư lạc nghiệp là điều khó tránh khỏi và người ta xứng đáng với mảnh đất mà người ta tận tâm gây dựng. Zone 9 là một nơi như vậy. Và sức lao động của những con người ở đó xứng đáng hơn đa phần sự thiếu tận tâm gây dựng thành phố này, cuộc sống này ở những con người khác. Đây là lúc trắng đen rõ ràng cho những người TRÓT nói mình yêu Zone 9. Bạn có thể tìm cách giúp Zone 9 tiếp tục hoạt động an toàn hơn. Hoặc bạn giúp những người ở đó có địa điểm mới, chuyển đồ và duy trì sinh kế nếu cách đó quá khó. Tôi thì không yêu Zone 9, tôi chỉ thấy đó là một chỗ rất vui và dễ chịu để chơi, uống bia, nghe nhạc, oánh bi lắc. Hơi chật và thiếu thiên nhiên, cây cối để chạy nhảy, lăn lê bò toài. Và tôi có thể chơi chỗ khác; nếu những con người ở Zone 9 tiếp tục trồng trọt niềm vui ở những chỗ đó. Chỉ là mang một cái tên đã được yêu mến đi chơi nhong nhong thoai mừ. Và nếu các bạn biết chơi với nhau thực sự thì các bạn phải biết chịu khó di chuyển đến những chỗ vui chơi. Hà Nội này bé xíu và tôi không ngại di chuyển theo cách bình thường của người trái đất là bằng xe máy với vận tốc khoảng 30-60 km/h, hoặc bằng xe bus, hoặc taxi, hoặc đi bộ, hoặc đi thuyền, hoặc xe lăn, trên lưng ngựa hoặc trên lưng người khác đến bất cứ đâu trong nó, đây là chuyện của trẻ 15 tuổi hoặc càng ngày càng hợp với các bạn ít tuổi hơn mà. Nhưng chúng ta đều lười làm mới, cứ thử cách đơn giản này để hỗ trợ trước đã: Triệu chữ ký "Giữ Zone 9 vì Hà Nội" - SAVE the ZONE 9
Xem thêm tác phẩm khác →