← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 10, 2014
Xin phép các bác cháu làm chén trà rồi lại nhà :"p Câu độc giả cả đêm buồn ngủ quá, chúc bà con sống trong cuộc sống khỏe, thông minh, yêu thương hơn chứ không thành hoang tưởng, giảm sức sống, giảm sự trân trọng người khác T.T Ad chưa trân trọng độc giả mình không phải Ad không biết trân trọng người khác mà bởi chúng chưa là người theo hệ đo lường của Ad nếu chưa nạp Wall, sống vì cái hay :") Chúng ta không thể tách rời sống vì cái hay và sống vì cơm áo nếu chúng ta muốn có một cuộc sống hay. Bởi vì nếu ta chọn chỉ cơm áo, khi đủ cơm áo rồi thì cuộc sống đó vẫn chạy theo guồng cơm áo, nó trở thành thói quen, thành thói nghiện tích tiền khi không có đối trọng song song (sự chia sẻ thời gian và công sức cho cái hay). Đủ cơm áo rồi, đủ những người đặt cơm áo lên hàng đầu như ta tràn ngập xã hội rồi, no rồi, hahaha, lalala, sướng vui ta ca hát nào... Nhưng lúc đó ta chẳng biết hát gì cho nên hồn vì đã từ lâu ta không có thói quen thưởng thức cái hay bằng cả tâm can hay không được sống giữa những người sống vì cái hay bởi cộng đồng toàn kẻ như ta. Sống cuộc sống vì cái hay chẳng có lí do gì không có được cơm áo vì Ad đã sống cả đời như vậy rồi mà đã lần nào pose hình bị đói, rét kêu gọi chương trình "thịt cho cơm" cho mình đâu. Chỉ kêu gọi cho cán bộ Việt Nam thôi. Ì quá, như xe lu cán người đi bộ. Tổng kết lại chỉ là não và nghị lực. "Cơm áo không đùa với khách thơ". Chỉ không đùa với khách thơ tâm hồn pede thôi :"D Còn đàn ông dù không pede đọc wall Ad cũng thấy mình pede, tủn mủn hết. Không pede, tủn mủn sao còn chưa nhận ra, chưa đi chuyển khoản cho cái tuyệt hay?
Xem thêm tác phẩm khác →