Nghe loa phường gảy tai trâu
Mặt hồ vẫn thế, chẳng No, Yes gì
Nghe loa phường, loa phường đi...
Nói No vẫn bật, Yes thì bật luôn
Hồ hơi có bóng chuồn chuồn
Là chim bói cá bắt luôn lên đồn
Nơi nơi thành thị, nông thôn
Loa phường phủ sóng, linh hồn truyền thông
Loa phường, tượng sứ lên đồng
Suốt ngày lải nhải dù không hợp thời
Loa phường tiếng nói cuộc đời
Giúp bao tầng lớp đời đời đẹp trai
Loa phường mặt đỏ tía tai
Khi không phát nổi một bài nhạc Xanh
Không thèm chấp lũ trẻ ranh
Cá bơi chẳng quản cái anh loa phường
Loa phường rồi cũng sẽ nhường
Cho im lặng của con đường đầy hoa