← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 2, 2022
Y học tận tâm * Trước khi có ngành y hay bằng cấp y học thì trong nhiều tỷ, nhiều triệu năm, vạn vật đều tự chữa hoặc có những thầy thuốc, thần y tự nhiên. Bởi vì, thế giới ở bất kỳ thời nào luôn có đầy đủ chức năng. Ngay thế giới động vật hoang dã ngày nay dù không có bệnh viện, trường học nhưng động vật vẫn không ngừng tự tìm được thuốc quanh mình để chữa bệnh, không ngừng phát triển, học hỏi, tiến hoá kỹ năng để đỡ bị ăn hay để thoát khỏi sự tận diệt của con người. Tất nhiên y học hiện đại, bằng cấp trong y học cũng là một bước tiến hoá khi phát triển thêm kỹ năng chữa bệnh và tăng độ đảm bảo khi chữa bệnh với những bác sỹ có lương tâm. Nhưng nền y học nào chỉ đâm đầu vào “thuốc Tây”, vào “khoa học hiện đại” mà bỏ sót kho tàng y học dân gian, coi thường Đông Y thì đó là nền y học bất lương. Bởi vì, lương tâm của mỗi người thầy thuốc là không ngừng bồi đắp cho mình trí khôn nhân loại, không ngừng kết hợp mọi hướng chữa bệnh để xây kho thuốc chung và không ngừng tìm cách chữa bệnh đơn giản, rẻ nhất và ít phản ứng phụ cho bệnh nhân như bao tiền bối vẫn làm. Thầy thuốc tử tế sẽ muốn giảm đau đớn nhanh chóng và triệt để nhất cho bệnh nhân vì họ hiểu đời người ngắn ngủi nên phải tiết kiệm thời gian, tuổi thọ, tiền bạc vất vả mới kiếm được cho người khác. Đó là lòng thương, là y đức mà rất nhiều bác sỹ Tây y và Đông y ngày nay không tích luỹ cho mình và trở thành súc vật đội lốt bác sỹ. Bọn súc vật đó chỉ nghĩ đến túi tiền của bệnh nhân trước tiên và bày ra đủ chiêu trò để kéo dài bệnh tật của họ, “chữa lợn lành thành lợn què” để bòn rút, vắt kiệt họ như bọn chính trị gia bẩn thỉu. Thế giới quá rộng lớn này tất nhiên sẽ không xoay theo những tư duy và lương tri nhỏ mọn đó. Nền y học lương thiện vẫn có những nhánh phát triển không ngừng. Chỉ là nếu bạn muốn được coi là bác sỹ với nghĩa đẹp đẽ của nó là tận tâm cứu người thì bạn phải hiểu những điều này. Vì “Mọi thứ rồi cũng qua/Chỉ tội hoa trên mộ/Cho những người xấu số/Không đủ sạch bàn tay”. Cũng đã đến lúc các bác sỹ tài năng và kinh nghiệm phải trung thực và can đảm hơn. Bạn sợ bọn chính trị gia ư, đừng nghĩ vậy, khi bạn đủ giỏi và đủ bệnh nhân yêu quý bạn, chính trị gia phải sợ bạn. Vì chúng cũng có quá nhiều bệnh tật và phải “luỵ thầy”, xử bác sỹ giỏi thì bệnh tật sẽ xử chúng. Bệnh tật là một điều tuyệt vời để con người tái tạo, sống sạch, điều độ, bớt tham hơn và giúp không ai mạnh nhất. Cũng đã đến lúc người bác sỹ phải trung thực hơn khi bạn quá đủ số liệu để hiểu rằng thế giới vừa trải qua một đại dịch truyền thông lừa đảo và lạm quyền. Cơ bản Covid sẽ tự khỏi với hầu hết mọi người chỉ với nghỉ ngơi (thay vì bị lôi đi cách ly đầy thiếu thốn và khủng hoảng), súc miệng nước muối ấm, thêm vài lát gừng hay vài viên thuốc cảm. Còn nhiều bệnh khác phải chữa và nhiều việc khác phải làm.
Xem thêm tác phẩm khác →