← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 5, 2014
Ý kiến chỉ đạo từ hành tinh :Dee - Đánh nhau với những thằng cướp giật hàng ngày (bao gồm bọn cướp giật, trộm cắp, móc túi xe bus, tham nhũng) trước mắt còn không dám, đi hô đánh Tàu để bảo vệ lô bất động sản xa lắc xa lơ mà nhà nước toàn đi đêm với nhau. Vô duyên ^^ Thế nhà nước cho ăn đòn về bất động sản trong nước chưa đủ sao? Có nhà ở chưa mà lo đi đánh nhau giữ đảo cho thằng khác? Không, đảo của nước tôi là của tôi mà. Đệt, thế chính phủ hỗ trợ việc nhà ở chưa? Trong khi, mỗi sếp có mấy chục, mấy trăm, mấy nghìn nhà? - Con người là con dân của cả trái đất, mà trái đất tức là quả đất, một thứ quả làm chủ yếu bằng đất, rộng mênh mông. Cho nên, mọi con người bản chất là công dân trái đất và nên cố gắng sống thế nào để cộng hưởng với nó và nên hiểu quyền lợi bản chất của mình với nó. Và nên hiểu các chính phủ đang ngăn sông cấm chợ người trái đất với nhau như thế nào. Bọn chúng là người ngoài hành tinh, mà lại là người ngoài hành tinh hem :"Dee. Là người Việt Nam bị thu hẹp vào quốc tịch Việt Nam là đã không được đến nhiều đất khác chơi rồi, đặc biệt là các nước văn minh. Sao vậy các anh chị, sao lúc đánh nhau thì tự hào thế? Ra nước ngoài có oai vì là người Việt Nam không? Sao lúc đánh nhau thì tự hào thế? - "Chúng tôi chém gió qua mạng để Tàu thấy đông, nó sợ. Cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu đó. Khổng Minh trên mạng, hahaha". Thôi, con xin, các bố nghĩ Tàu nó ít bọn não ngắn rỗi việc tụ tập hơn các bố sao? Nó quan tâm quái gì đến các bố. Tóm tắt lại nhé, câu chuyện không phải của các bạn. Đừng để mắc mứu vào chi tiết và làm phiền người khác bằng việc lấy cớ bảo vệ tổ quốc để nói hay làm những điều ngu xuẩn, vụ lợi. Người kể chuyện ở đây (ít nhất) là: Tàu - Mỹ - Việt Nam. 2 thằng đó sẽ cân nhau qua Việt Nam vì kiểu gì chúng cũng phải cân nhau trên đường giành vương miện gái trâu thế giới. Đây đang là cơ hội lớn để test nhau. Mỹ nó cũng đếch quan tâm nhiều đến Việt Nam nữa đâu, hem chén được trong chiến tranh rồi, chủ yếu là hàn gắn, đầu tư nho nhỏ như các vụ đầu tư dàn trải khác khắp thế giới. Nhưng khổ cho Việt Nam cái Việt Nam đang đứng cạnh Tàu là đối của nó. Tranh thủ bảo kê đòi quyền lợi, đặt yêu cầu, xóa lành vết thương với Việt Nam hoặc cho bọn Việt Nam xấu hổ vì phải cầu cứu kẻ từng xâm lược có thể là động thái của Mỹ. Cùng lúc, động thái của Tàu là xem quan hệ Việt-Mỹ đã bôi trơn đến đâu, xem Mỹ nó trưng ra vũ khí bảo kê gì rồi tính tiếp. Việt Nam nó cũng biết foreplay, điệu bộ kêu than cũng là chuẩn truyền thông. Nói chung, mấy vụ này có lí do cho Mỹ vào Việt Nam sâu hơn, nhanh tiến bộ hơn. Bao giờ các bạn có quân đội hoặc thuê được quân đội, dùng quân đội theo tư tưởng, hiệu lệnh của mình như Daenerys Targaryen, câu chuyện lúc đó mới là của các bạn. Còn không, bạn tham gia, bạn chỉ là lính đánh thuê cho chính phủ. Bạn có yêu chính phủ của mình không? - Như vậy, từ lâu, tổ quốc nếu tính về mặt đất đai, nói cách khác là bất động sản đã không phải của các bạn nữa rồi. Nó thuộc về các nhóm lợi ích. Vậy thì đã nghèo, đã bị bóc lột, chiếm dụng tài nguyên, đừng đú bẩn chuyện lòng tự hào dân tộc, làm quen với những khái niệm sáng rõ đi. Cụ thể vào từng khái niệm và không để khái niệm nào thành điểm mù khiến não mất khả năng hoài nghi, đặt câu hỏi. Đó là năng lực của con người yêu suy nghĩ độc lập và hiểu biết mà. - Cái tổ quốc còn lại trong em là tiếng Việt, là những gì thân thiết, nhiều kỷ niệm, không phải hòn đảo em chưa từng thấy và gắn với quá nhiều sự vụ khó chịu. Ai đến rồi có quyền xúc động, tự hào dân tộc, đó là phản ứng của họ, nhưng đứng bắt em đồng cảm với những cảm xúc em chẳng thấy có gì là cao quý, gần gũi ấy (đừng đưa bài "Luận về sự trung thực của cảm xúc" này của em ra phê bình trước toàn trường nha ^^). Thú thật là em thấy người nào ra đảo mà cực khoái là em sợ sợ sao đó. Có từ tổ quốc dán vào là yêu thương nhau vãi chưởng. Giống lá thuộc bài quá. Chưa kể, em cố gắng không phán xét, nhưng những hình ảnh mà em thấy vô cảm đó thu hút đông đảo like, đồng cảm cũng khiến em cảm thấy bị tổn thương, khó hiểu về loài người chứ bộ. Tổ quốc, nếu vẫn còn cần gắn bó với cái từ mù mờ nhiều âm trắc ấy, hiểu đơn giản đi, là ngôi nhà, những người thân, pet, games, truyện tranh, hoạt hình, gái... Nghĩ đánh nhau bảo vệ được những thứ đó sao? Bao giờ những thứ đó lên tiếng nhờ giúp thì hẵng nói. Em là gái đơi, em đếch nhờ anh nào đi đánh nhau bảo vệ em hết, nhân danh ai thì nhân danh, đéo tính em vào đây, nha ^^ - 18 tuổi ở Việt Nam chẳng có nghĩa lí mẹ gì cả. Vẫn chưa có được trí não của mình. Suốt ngày lên mạng thấy đâu đông thì xúm lại. - Tập cái điều cơ bản để bảo vệ đất nước và thể diện quốc gia là không vứt rác bừa bãi và biết xếp hàng đi đã rồi hẵng :"Dee. Đó là việc làm thực tế hàng ngày. Mà biết thực tế là gì không hả bọn giờ này còn ngáo đá với từ tổ quốc? Và lúc còn chưa đánh nhau thì tiếp tục cố gắng làm ra những thứ tử tế xem làm được hem. Hay là dốt quá không biết làm gì, mong chiến tranh xảy ra để sớm được đi bộ đội có cơm ăn. Rồi bắn giết thăng tiến nhanh quá, lại quên mất nguyên nhân sâu xa đưa đẩy, tự nhiên thấy mình oai như cóc vì cứu thế giới? - Tóm lại là tùy các chú. Anh nghĩ sự ồn ào này nửa vời nhưng cũng tốt cho việc tiêu khiển. Những người không nặn ra gì để post giờ có thể hô hào. Không đến nỗi cả nước nhưng đông đảo quần chúng cùng rất quan tâm và có nhiều quan điểm tương đồng cùng lúc như vụ ông Giáp mất vừa rồi. Cũng là tập thêm các cú flashmob cộng đồng có ích cho biểu tình diện rộng sau này. Biết đâu ăn rùa lật đổ được chính phủ có phải là được sống vô chính phủ vài hôm không :"D Vụ này nếu không may mắn đặt dấu chấm hết cho thời đại bá quyền của Trung Quốc với Việt Nam nếu Mỹ thực sự can thiệp sâu thì cơ bản cũng giúp tăng quyền lợi của Việt Nam trên biển. Cũng đánh động ý thức quần chúng lờ đờ, nhạt nhẽo không thực sự quan tâm đến vấn đề gì. Dù nghe phong thanh nhưng tin đồn chiến tranh không phải chuyện không đáng xôn xao. Hiện tại tỷ số đang nghiêng về Việt Nam cũng nhờ võ mồm. Hãy viết lách, làm clip tốt lên. Các sao lên quẩy hết như Thái Hòa đê. Làm party đê. Việt Nam có internet, có bạn bè quốc tế, có các ngôi sao truyền thông lớn, có KFC, có bệnh viện cho chó mèo, có thẩm mỹ viện, có mại dâm cao cấp, có casino ngầm... Có tất cả rồi, đừng giả vờ làm nước nghèo bị bắt nạt nữa, đừng khinh nhao nữa, quẩy đê. Đó, đó là võ mồm. Võ mồm, la làng để khỏi bị đánh là tốt. Tuy nhiên, thâm tâm nên trung thực lắng nghe những điều anh nói nếu thích trở thành người biết phải trái. Bài vở là với bên ngoài, cho lương tâm mình có một người chủ tử tế biết lắng nghe và thật thà đi. Nói chuyện thì phũ phàng, thô lỗ, nghĩ về gái với toàn ngôn từ dâm tiện, âm mưu mà động đến mấy từ tổ quốc là sướt mướt, đóng bộ. Còn không bằng bóng lộ. Bóng lộ nó sến nhưng nó lại không đóng bộ, đạo mạo vận nước, thương dân khi đám đông ùa lên nhưng ngày thường thì chẳng làm ra gì cả. Và làm gì đừng có nhân danh anh. Anh cũng coi các chú lởm như chính phủ thoai, không đáng tin.
Xem thêm tác phẩm khác →