Zombie
Con zombie đang phải dành thời gian nhận thức lại mình. Nó vẫn suy nghĩ thông suốt như trước khi bị hóa thành zombie, ký ức vẫn nguyên vẹn nhưng cơ thể đã khác nhiều.
Con zombie chỉ khác đám còn lại ở nhận thức và nhận thức làm nó khó xử khi thấy khẩu vị của mình giống hệt bọn kia. Trên người nó cũng đầy vết thương hở nhưng cũng không đau và không thấy chết, như bọn kia.
Con zombie suy nghĩ tích cực. Nó cố hiểu rõ hơn sự tình và tìm giải pháp để cuộc sống hàng ngày dễ chịu hơn. Chủ yếu là ở tư tưởng. Chỉ còn đau ở tư tưởng. Kiểu gì mà hóa thành zombie lại hết đau dạ dày và đang ngồi xe lăn bỗng đi đứng dễ dàng. Ít nhất thì sinh hoạt hàng ngày nhẹ gánh hơn nhiều, cơ thể không còn phàn nàn. Chỉ còn đau ở tư tưởng. Thiết kế lại tư tưởng cho phù hợp thời buổi này thật chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng con zombie vẫn suy nghĩ tích cực, nó còn thấy mình suy nghĩ tích cực hơn hồi chưa là zombie.
Con zombie cảm thấy khó khăn khi lần đầu phải tự quyết định vận mệnh. Dù trước đó nó vẫn lo cho cả đại gia đình nhưng chủ yếu vẫn sống theo các hiệu lệnh của chính phủ. Lần này ngay cả chính phủ cũng không còn. 99% dân số nước này đã thành zombie, biên giới thì bị rào bởi hàng rào điện cao thế, vài chục cm lại có một luống mìn. 30 triệu súng tự động 500 viên/phút kiểm soát từng mm. 100% zombie chỉ còn là thời gian. Con zombie từng ở 2% con người còn lại nhưng rồi cũng không thoát khỏi một cú táp.
Con zombie không chỉ lo lắng, sợ hãi. Con zombie cũng nghĩ đến nhiều trò vui. Con zombie nhẩm lại danh sách những đứa nó ghét và tìm xem bọn này còn sống không. Nó sẽ liên lạc với bọn này, chạy xe hoặc lái chuyên cơ đến cứu. Rồi tra tấn, làm mồi câu bọn zombie hiếm giải khuây hoặc bắt bọn này nhập vai game sinh tử trên các địa hình nó chọn. Ai mà ngờ zombie lại biết lái xe với chuyên cơ chứ.
Có tới 6 bọn mà con zombie đang quản lí trong các game sinh tử. Đứa nào phá đảo lại bị đưa sang đảo khác đấu tiếp kiểu lên Level. Nó có camera khắp nơi với hàng trăm màn hình cho 6 game 1 lúc. Bọn zombie kia đã bị nó huấn luyện, thường có một đám tinh nhuệ nhất vây quanh nó. Nhưng chúng không có khả năng xem video, không có gì hấp dẫn chúng ở đó cả. Con zombie đành xem một mình, tự bình luận và uống bia. Bọn zombie đã biết cụng ly và uống bia dù chúng không thích. Nhưng dạy cho chúng biết xem video hay biết giữ trật tự là việc thực sự khó khăn.
Những lúc như vậy con zombie cảm thấy ai đó phải thực sự kiên nhẫn mới có thể dạy dỗ loài người tới ngày nay.