← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 9, 2014
1. Mình là tác giả thì mình hay khuyên độc giả đọc sách để sách của mình còn bán được. Không bán được là đói đó, huhu. Còn không thích đọc sách cũng chẳng sao. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ "sách" khác: Âm nhạc, động vật, thể thao, thiên nhiên, những người khác, những thử thách tự đặt ra cho mình, bầu trời, cái cây, hồ nước, công việc, máy tính, google, facebook, phim... 2. Có những cuốn sách khó chuyển thể thành phim nhưng cơ bản, phim là những cuốn sách với độ giải trí cao hơn. Để hiểu từng chi tiết của bộ phim như từng chi tiết của cuốn sách, người ta phải đọc bằng nhiều giác quan hơn: Xem hình ảnh, nghe thoại, nghe nhạc phim, xem cách kịch bản, kịch bản hình được làm ra, đạo diễn xây dựng bộ phim, diễn viên đóng thế nào... Xem phim chẳng qua là một cách tiến hóa tiếp theo của đọc sách. Bước tiến hóa sau xem phim có thể sẽ là... đọc sách. Xem nhiều không yên tĩnh được như đọc sách. 3. Sách phim: Filmbook có thể là một bước tiến tiếp theo của Facebook khi cho ra dòng tablet của mình. Trên 1 tablet mà tính năng chủ yếu là quay phim, chụp ảnh, chạy Facebook được Optimized cực khủng theo máy và những công nghệ Identity mới nhất - một chứng minh thư, CV xách tay - người ta đưa phim vào từng post. Ai cũng có thể làm cuốn phim của cuộc đời mình với timeline đầy những khoảnh khắc sống động, edit trực tuyến, được hỗ trợ khai thác từ kho dữ liệu khổng lồ youtube, wifi vệ tinh 24/24, tăng cơ hội được bảo vệ từ xa... 4. Sách cơ bản là sách hướng dẫn. Nó hướng dẫn bạn về cuộc sống hoặc chỉ thuần túy hướng dẫn bạn đọc những cuốn sách hay và khó hơn. 5. Ngoài những cái vô cùng lợi thì Facebook khiến cho người ta nghĩ ai cũng có thể trở thành tác giả chỉ bằng việc biết ấn nút post giống người khác. Và nó làm bọn độc giả ngu ngốc trở nên thiếu khiêm tốn, thiếu học hỏi :"D Có hàng chục triệu người dùng Facebook ở Việt Nam. Trong số đó, có rất nhiều người sau nhiều năm lên một không gian rộng lớn của thế giới vẫn giữ nguyên sự nhạt nhẽo của mình. Tại sao? Bởi họ không thực sự nhìn ra ngoài. Họ chỉ tìm cớ để xuất hiện trên những comment nhạt nhẽo. Điều này không sao. Đó là thực tế, là tính cách, là định mệnh... của những người đó. Nhưng gọi đám đó là ngu thì còn oan gì mà kêu. Nín khóc ngay hay muốn khóc to hơn :"D
Xem thêm tác phẩm khác →