Ban đầu, tin tức là thông báo cái mới, mở mang hiểu biết, khai thác vấn đề để cộng đồng cùng giải quyết vấn đề. News - Những điều mới. Tin xấu để người ta biết lo sợ, đề phòng, biết thế giới còn nhiều điều khốn khổ, lấy sự kích động lòng thương xót để con người nỗ lực hơn...
Sau, thấy tin tức dùng để buôn dưa, bà tám, nhậu, thao túng xã hội sướng quá, lại hay được người ta tin, bị lừa cũng không quá tức (vì làm sao chống lại được các tòa báo), những kẻ đầu cơ bèn xây dựng những đế chế thị trường cho tin tức. Tin tức dần được đồng hóa với vòng-giải-trí-lặp.
Não độc giả yên tâm với hình thức chạy lồng xoay, lòng dấy lên niềm tự hào khi mình luôn lao về phía trước, luôn là một chiến sỹ xung kích cập nhật đầy đủ thế giới nhỏ xíu này.
Báo chí được gọi là quyền lực thứ 4, bị Đảng kiểm duyệt thì vẫn là quyền lực, nói em làm báo là nhiều người sợ. Quyền lực gần màu với tha hóa. Nên ta không nên kỳ vọng vào báo chí như một thế lực tốt. Và những nhà báo tốt thực ra không phải nhà báo thị trường chân chính, họ là những người đang sống sai quy luật báo chí thị trường :"D