← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 4, 2014
10 lí do bạn nên bỏ 500k/năm mua phí add friend duyệt wall này. 1. Bạn đã bỏ nhiều 500k vào nhiều việc vô ích, thậm chí gây hại. Giờ có cơ hội để tiếp tục thói quen đó đấy :"D 2. Hôm nay là ngày gì mà bạn lại đẹp trai vậy hở người chị em. Vung tiền nha :"D 3. Con lạy các ông lăn qua, con lạy các bà lăn (chuột) lại, có thể bố thí tiền mặt thay vì bấm like hem :"D 4. 500k/năm = 1 suất bít tết ngon ở Moo. Moo đã khá nhiều lần được anh nhà thơ ghé thăm, nuốt nước bọt, nước mắt đề thơ quảng cáo lên tường đổi một nhánh hồ tiêu xanh cắn vào vị tiêu siêu tươi không chỉ lướt ván qua máng lưỡi đi lên não mà còn dạo vòng cơ thể, phục hồi sinh lí. Giá mà bên cạnh nhánh tiêu có bíp tép ăn kèm thì hay biết bao. Nếu post này hot, Moo bao anh trọn đời nha :"D 5. Cho bạn mấy dòng đọc ngắn cho não thư giãn, khởi động trước khi bị xâm hại nè: Bạn đáng yêu lắm. Sao đời bất công với bạn vậy nhỉ. "Phản đối Nga sáp nhập Cờ-rưm mà bỏ quên Việt Nam", khủng long Cờ-rông chỉ biết nói Cờ-rông, Cờ-rông trong Pororo nói. Truyện đỉnh cả tranh và lời, nên mua cho trẻ nhỏ. 6. Bạn vinh dự khi được đọc wall này vì tác giả của nó là thiên tài. Đây thuần túy là về mặt thông tin. Tác giả đã chán bị gọi như vậy. Muốn được gọi là tục tưng ơi. 7. Wall này đã có không dưới 10.000 post các thể loại thơ, truyện, bình luận, ý tưởng, giải pháp, phát minh, tranh, nhạc, giới thiệu những người mới và xuất sắc... Ngay từ khi chân ướt chân ráo lên tỉnh Face, tác giả đã xác định dùng facebook chủ yếu để post tác phẩm, biến wall của mình thành một nhà xuất bản tự do không bị bọn biên tập viên không thể trở thành tác giả lớn phá hoại tác phẩm; duyệt wall này, bạn được đọc siêu trực tiếp. Và quan trọng, làm việc qua facebook đỡ tốn tiền, nhân công trung gian hay thời gian từ lúc hoàn thiện tác phẩm đến lúc người dùng được thụ hưởng. Với quan niệm mạch lạc như vậy ngay từ đầu, sau 10.000 post, dùng facebook đã trở thành bệnh nghề nghiệp của tác giả. Dù bạn trả tiền hay không, anh nhà thơ vẫn tiếp tục chăm chỉ tha thẩn làm đầy thêm wall này. Nhưng nếu bạn không trả tiền cho một kho sáng tạo của thế giới, bạn xứng đáng được xuống địa ngục. Nếu không có địa ngục, tác giả sẽ tạo ra nó cho bọn cặn bã có chỗ chơi với nhau. Đừng làm bẩn môi trường sống của tác giả nữa. 8. Tác giả dù mới 35 tuổi nhưng "công danh đã được hợp về nhàn". Sau những nỗ lực sáng tác và tàn phá bản thân, gia đình và bạn gái đã khuyên can hưởng thụ đi, có người bao. Thực ra đâu cần khuyên nhủ, đời tác giả luôn là vậy, luôn có người bao vì ảnh rất biết sống, chỉ ko biết kiếm tiền. Suy ra, tiền không quá quan trọng. Nhưng khi tiền còn là một công cụ trao đổi phổ biến, nếu "trao nội dung, nhận tiền" bị thiếu vế sau, nó còn là bằng chứng cho xã hội vô ơn và vô học. Bạn muốn thay đổi môi trường sống đó cho bạn hay những người thân, tác giả đã mạo hiểm ủn hết phen để tạo điều kiện cho bạn tạo ra tiền lệ. Ý tưởng điên rồ và thiên tài tối giản, dễ thực hành đó chỉ cần 20 người hưởng ứng ngay lập tức, úp hình chuyển khoản là bọn báo chí ngu ngốc đéo biết làm gì với kho nội dung này sẽ nhảy vào hôi của. Đó là cách để những giá trị tinh thần đột phá ở đây được phổ biến nhanh và rộng hơn. Tác giả cũng có tiền tự bỏ ra chữa bệnh cột sống dẫn đến yếu sinh lí hơn 10 năm nay. Một hành động đơn giản nhưng thay đổi được thế giới, bạn đéo làm ngay, dù đây không phải lần đầu (những ý tưởng cộng hưởng đơn giản như cùng share những tuyệt tác tác giả đã đưa ra rất rất rất nhiều lần xen kẽ trong 10.000 post), bạn là đồ con lợn. Xấu hổ biết bao nếu Việt Nam sau này vẫn lởm nhờ sự chăm chỉ hời hợt của bạn và những đứa trẻ đọc được những dòng được viết trước đó rất lâu này. 9. Nếu có nhiều bạn hiểu ra vấn đề và hành động, đây là tiền đề cho việc nêm muối cho facebook. Người ta sẽ chăm chút hơn cho nội dung, đỡ xả ra những thứ rác cái tôi nhạt nhẽo giống nhau, chịu khó dành thời gian đi xem những cái hay hơn là ngồi đếm like an ủi cho sự trống rỗng về não bộ, cộng hưởng thành một đám đông khủng khiếp và hèn mọn. 10. Bạn hem trả tiền, tác giả vẫn giầu và sướng nhưng sẽ khinh bạn. Bạn giầu làm gì nếu để bị thiên tài khinh :"D
Xem thêm tác phẩm khác →