← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 5, 2014
2 thằng đánh nhau ngoài đường đã trông phản cảm và có nguy cơ bị tống vô đồn. Các clip 2 thằng đại biểu đánh nhau trong hội nghị trông đã rất buồn cười, sỉ nhục. 2 thằng chính phủ cầm tiền thuế dân gửi tiết kiệm đi chiêu đãi nhau, nói chuyện phong bì, cho vợ đi shopping, chơi gái, buôn ma túy, đập đá, vơ vét bất động sản, tiền gửi ngân hàng khắp thế giới để tếch khi đất nước chúng tàn phá sắp sập... Đã nuôi báo cô bọn nó rồi, sống trong cỗ máy quan liêu của chúng, bị chúng hành hạ, phiền nhiễu, giờ bọn nó lại chơi với nhau thế nào để nổ ra nguy cơ choảng nhau. Mà lại không phải choảng nhau ở hội nghị như bọn Hàn Quốc nóng tính gây cười cho thiên hạ. Chúng sử dụng bọn lính đồ chơi. Ngoài đem tấm các-vi-dít tổ quốc mà chúng chỉ giỏi ăn tàn phá hại ra để chăn dân, chúng còn ép buộc người khác chiến đấu cho trò chơi của chúng. Có đạo lí ở đây không vậy, khi ta dạy đứa trẻ không được đánh nhau từ bé, có vấn đề gì ở lớp cũng cố mà mách cô, phụ huynh mà trước những lo lắng về nguy cơ chiến tranh, chính phủ không hỏi ý dân lấy một câu. Tivi thì cũng đã đú theo Tây đầy gameshow hot mà không biết vác mặt lên truyền hình trả lời chất vấn. Bọn hô hào biểu tình thì trời nóng ra đường làm đếch gì, gọi bọn chính phủ lên truyền hình mà hỏi đáp trong hơi mát điều hòa đã cho cái đầu nó đỡ nóng, đỡ ngu. Chính phủ không chịu giải đáp cho dân thì biến, điên à mà bố đi đánh nhau cho bọn lươn lẹo, ấp úng, mù mờ. Bảo Trung Quốc mất dạy thì nhìn lại những vụ cướp hoa, hôi bia thời bình và vụ Bình Dương vừa rồi xem. Đừng ngáo đá nữa đi người dân Việt Nam, trước khi làm bất kỳ điều gì, cần nhận thức rõ điều này: Người Việt Nam và Trung Quốc đều ngu, phép lịch sự và sự tử tế ở đáy thế giới. Không thằng nào chính nghĩa ở đây cả. Đánh nhau là nêu gương xấu cho toàn bộ các cán bộ Đảng an hòa, đoàn thanh niên chăm đi nghỉ hè giúp dân, các cháu thiếu nhi bị nhồi sọ hàng ngày. Mình thấy lạ là mấy cái thứ từ ngữ mập mờ và cực rỗng về nội hàm như lòng yêu nước lại làm nứng được nhiều người. Lòng yêu nước, tổ quốc là những thứ rõ ràng thấp kém hơn tình người mà người ta không chịu giải quyết các vấn đề chính nghĩa, nhân đạo dựa trên 2 cái từ đơn giản là "tình người". Từ tình người có gây chết người nhiều như từ lòng yêu nước và tổ quốc không. Càng ngày càng thấy mấy từ đó (bị dùng một cách) bẩn thỉu. Mấy từ đó bị đem ra làm sôi máu và khiến người ta quên lợm giọng trước vị tanh của máu. Cái này các bạn cứ ngẫm đi: Người nào giờ còn nói đến lòng yêu nước, tổ quốc như cái gì long lanh, vênh vang, người đó thường thích nói leo vì trong não không có gì đặc sắc; hoặc đang vô công rồi nghề, chẳng làm ra được cái gì. Nói chung là bệnh lí. Mấy cái này em cũng chỉ nói giống anh em là một Anh tên Tanh thôi. Thiên tài với nhau cả mà. Bọn không nghe, theo logic, tất nhiên là bọn lợn. Nhưng đang có nguy cơ chiến tranh mà, không dùng khái niệm tổ quốc, lòng yêu nước không tạo đoàn kết dân tộc được. Mấy cái chuyện mình mơ ước được tếch ra nước ngoài học, sống, mình sính ngoại, mình bợ đít Tây, mình tự hào vì được làm thuê cho Tây, mình khinh người Việt như mẻ diễn ra hàng ngày nói sau đi nha. Đoàn kết dân tộc giữa bọn hoàn toàn xa lạ và không hề yêu thương nhau. Rồi rủ nhau đi oánh nhau. Đệt, cảnh tượng trông rất mất dạy, tạp nham, báo trước một kết quả thương vong cao và tự ghét nhau thêm nếu thích đú bẩn. Anh cũng chịu các chú tuyên truyền viên vẽ được mấy thứ đó thành những bức tranh chính nghĩa, nhân bản. Nó lại cho các chú hút cỏ cho yêu thương cả chiến tranh rồi vẽ, làm thơ bợ đít hả? Đoàn kết dân tộc nghe thảm thế thì anh có giải pháp gì khác hem? Làm sao để bọn lãnh đạo Tàu không nhân danh toàn dân (cũng chia rẽ không kém dân Việt) khỏi oánh mình đây? Có chứ, bảo bọn Tàu đừng đem quân đội sang, cho mấy đại ca Jackie Chan, Diệp Vấn Chung Tử Đơn, Hoàng Phi Hồng Lý Liên Kiệt sang Bình Dương tẩn chiu chiu một lúc hết bọn bát nháo, quay phin lại. Vậy là mình có phin bom tấn hợp tác Việt-Trung, nói 2 thứ tiếng và phụ đề tiếng Anh, các lãnh đạo cùng mặc xi líp lên nhận giải. Hehe, nghịch tí, chán bọn dân với lãnh đạo quá thành ra niềm vui cuộc sống chỉ còn là dở hơi nói nhảm và hì hục sản xuất ra lượng tác phẩm bằng năng lực làm việc của nửa dân số Việt Nam. Nhưng chẳng thằng nào biết sử dụng chúng làm vũ khí của hòa bình cả. Đó là lí do, anh sẽ không chết cho chúng mày, bọn từ chối giải pháp cùng sống. Bạn biết cách để không có chiến tranh không? 1. Ghê tởm nó. 2. Để thế giới biết đến mình. 2. Hãy chăm làm việc và tạo ra những sản phẩm mà thế giới sẽ tiêu dùng khiến thế giới yêu mến mình hay ít nhất đừng ghê tởm mình. Đó là cách mà anh nhà thơ đã yêu cầu các bạn share trên mạng từ 2002 qua hàng nghìn bài viết nhưng đéo thằng nào biết phổ biến rộng. Đó là lí do anh nhà thơ khinh 3 loại người mà phần đông không giúp ích gì cho xã hội là nhà báo, nhà phê bình và độc giả và thường phẫn nộ khi những cảnh báo bị lờ đi. Vì đằng sau nỗi phẫn nộ đó là nỗi sợ xã hội đần độn (không biết lắng nghe và thực hiện vài điều cơ bản của người văn minh) đó sẽ tự dẫn mình đến chiến tranh. Giờ để xảy ra vụ bạo loạn đập phá, hôi của, đánh, giết người như ác thú giữa người Việt Nam với nhau và với người Trung Quốc, Hàn Quốc... ở Bình Dương. Nguyên nhân thì có thể có mấy phần bị xúi giục, giật dây, trà trộn, mấy phần tích tụ từ các mâu thuẫn chủ-nô trong sản xuất. Nhưng nguyên nhân cơ bản để con người có thể hành động man rợ, lương tâm không đặt chút câu hỏi là vì con người văn hóa thấp và nghèo khổ cũng giống như một lũ thú dễ bề bị lừa mị. Và bị lừa mị, xúi giục cũng chỉ là một phần, cái ác là tự thân, bản thân chúng cũng chỉ đợi cơ hội để thể hiện sự tàn bạo, ức chế. Để con người sống thành con thú như vậy phải mất nhiều thời gian đào tạo, hành hạ. Tha hóa con người là những gì chính phủ ta bền bỉ làm được trong suốt thời gian qua khi cực kém cỏi trong việc tạo công ăn việc làm cho xã hội, bảo vệ người dân của mình trong các nhà máy nước ngoài trong nước. Và chúng ta cũng tung hoa tự hào vì chính phủ Tung Của cũng liệt dương hem kém trong việc để tình trạng con người cùng khổ đầy rẫy xã hội. Nó còn đông người hơn nên chắc chắn đông người khổ hơn. Cho nên, cứ thế này đê: - Bình thường với người Trung Quốc cũng sợ chiến tranh như mình - Chỉ mặt điểm tên cụ thể từng đứa liên quan đến các quyết định đánh nhau để chép tội, xử kín hoặc xử công khai dần. - Nghĩ cách làm việc trực tiếp với các chính phủ đi. Nếu đã biểu tình thì nên biểu tình đòi chính phủ Việt Nam phải chia sẻ với người dân về thông tin và quyết sách trước đã. Phải cùng tử tế thì gộp lại chiến nó mới có tí chính nghĩa chứ. Người tử tế như tao không muốn chiến đấu vì tự do dưới trướng hay cùng bọn thiếu tử tế. Bắt tao làm vậy, tao sẽ giết đứa xâm lược tự do của tao trước đã. Đừng làm mấy con lợn đánh thuê cho những từ đẫm máu như tổ quốc, lòng yêu nước. Việt Tân like điều này.
Xem thêm tác phẩm khác →