← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 5, 2013
3 câu chuyện phỏng theo truyện của Oscar Wilde kể cho Mụp - Chuyện 3: Người bạn chân thành
Bài thơ của Pitơ trong Truyện ngắn Thơ của Pitơ cũng có ám ảnh của truyện này. Con sâu bò trên lá Sâu ơi bò đi đâu Mécgi đi đâu thế mà lâu ơi là lâu Hôm qua bác Giách bảo Sửa cho bác hàng rào Chắc bác Giách vĩ đại Đang chờ mong cồn cào Hôm qua cô Giêm bảo Mạng bít tất giúp cô Chắc chân cô đang lạnh Ở trên đồng mấp mô Sớm nay Tômmi bảo Chiều dạy em thả diều Chắc Tômmi bé bỏng Đang giận mình nói điêu Mécgi lên nhà Níc Làm gì lâu quá chừng Sao gần mình thì bạn Cứ như là người dưng (vừa gõ vừa post vì notes bị dính dòng) Ngày xửa ngày xưa có một chú bé tên là Hanx. Chú khá nghèo nhưng có một khu vườn rất đẹp. Khu vườn này cũng có nhiều loại hoa như khu vườn của ông khổng lồ ích kỷ. Hanx hàng ngày rất chăm chỉ chăm sóc khi vườn và khi hoa nở, cậu thu hoạch đem ra chợ bán lấy tiền mua thức ăn và đồ dùng. Hanx có một người bạn là lão chủ cối xay gió. Hàng ngày, mọi người đến cối xay gió xay bột và trả tiền cho lão chủ cối xay. Lão chủ cối xay rất hay nói chuyện với Hanx về tình bạn. Lão nói: Người bạn chân thành là người bạn phải sẵn sàng giúp đỡ nhau không vụ lợi. Hoa của cháu đẹp quá, hái cho bác một ít nhé. Nói rồi, lão chìa một chiếc giỏ to ra. Hanx vui vẻ hái hoa đầy giỏ cho lão chủ cối xay. Cậu nói: Bác thật là một người hiểu biết. Cháu rất vui vì được làm bạn với bác. Cháu cũng muốn một lúc nào đó có thể nói hay về tình bạn như bác. Mùa xuân năm ấy Hanx bán được nhiều hoa nên cậu sống rất thoải mái, ca hát suốt ngày. Nhưng rồi mùa đông đến, tuyết phủ kín khu vườn, hoa không mọc được. Hanx phải bán đi chiếc xe cút kít để chở hoa ra chợ mà cậu rất yêu quý để mua bánh mỳ ăn. Trong khi đó, cả nhà lão chủ cối xay đang ngồi ăn tối bên lò sưởi ấm áp với thịt quay, rượu vang và nho, táo để tráng miệng. Chú bé con lão chủ cối xay gió nói: Chắc anh Hanx đang không có nhiều đồ ăn. Hay mình mang cho anh ấy một ít. Lão chủ cối xay nói: Không được đâu. Nếu mình mang thức ăn cho nó, nó sẽ lợi dụng chúng ta và xin tiếp. Người bạn chân thành thì không biến bạn mình thành người ỉ lại như vậy được. Vợ lão chủ cối xay nói: Mình thật là người thông thái. Thế rồi cũng qua mùa đông. Hanx liền bắt tay vào trồng hoa tiếp. Các cây hoa bắt đầu lên nụ thì lão chủ cối xay đến. Lão nói: Chào Hanx, mùa đông qua cháu thế nào? Hanx nói: Nhờ Trời, cháu ổn ạ. Mỗi tội cháu phải bán đi chiếc xe cút kít. Cháu hơi buồn nhưng không sao. Những lúc buồn cháu lại nhớ đến những lời hay ý đẹp về tình bạn của bác và cháu được động viên rất nhiều. Còn bác thế nào? Lão chú cối xay nói: Bác khỏe. Mùa đông vừa rồi bác cũng muốn đến thăm cháu nhưng cháu biết đấy, bác không được khỏe, mà người bạn chân thành thì không muốn bạn ốm yếu của mình đi ra ngoài trời lạnh thế này đúng không. Hanx vui vẻ nói: Không đời nào, chính cháu mới cảm thấy khá xấu hổ vì không đến hỏi thăm bác. Lão chủ cối xay nói: Bác có một cái xe cút kít hỏng, chỉ cần sửa lại một chút là dùng được. Bác sẽ cho cháu. Nhưng hôm nay cháu đến sửa mái nhà cho bác được không. Hanx ngần ngừ vì còn cậu phải chăm hoa nhưng cậu nghĩ: Thôi, mình cứ giúp bác ấy đã, mai chăm vườn sau cũng được. Thế là, hàng ngày, lão chủ cối xay nhờ Hanx hết việc này đến việc kia. Hanx rất lo cho vườn hoa nhưng cậu không ngại giúp vì cậu nghĩ lão chủ cối xay nói đúng: Tình bạn chân chính thì phải nghĩ đến bạn trước khi nghĩ đến bản thân mình. Giúp lão chủ cối xay xong, Hanx lại tranh thủ chăm vườn hoa nên tối nào cậu cũng mệt lử. Còn lão chủ cối xay thì cứ hứa mãi sẽ cho Hanx cái xe cút kít hỏng. Thế rồi, khu vườn của Hanx cũng nở đầy hoa. Cậu quyết định đến nhà lão chủ cối xay xin chiếc xe cút kít hỏng để sửa và mang hoa ra chợ bán thì lão chủ cối xay đã đến, tay cầm một chiếc giỏ to. Lão chủ cối xay nói: Chà, khu vườn của cháu đẹp quá. Cháu có thể tặng bác một chút hoa vì tình bạn không? Hanx khá buồn bã vì nếu hái đầy giỏ hoa cho lão chủ cối xay thì hoa của cậu chẳng còn bao nhiêu nhưng cậu nghĩ đến lão chủ cối xay sẽ cho cậu chiếc xe cút kít thế mà mình lại tính toán nên cậu cũng hái đầy một giỏ hoa cho lão. Lão chủ cối xay ôm giỏ hoa tươi cười nói: Cháu thật là một người bạn hào phóng. Bác cũng vậy nên ngày mai bác sẽ cho cháu chiếc xe cút kít. Cháu chỉ cần giúp bác nốt việc này nữa thôi: Cháu hãy qua nhà bác mang bao bột mỳ ra chợ bán giúp bác. Hơi nặng một tí đấy nhưng mà sau đó thì cháu sẽ có chiếc xe cút kít để chở hoa đi bán, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế là Hanx ì ạch vác bao bột mì ra chợ bán. Càng đi cậu càng mệt vì bao bột mì quá nặng. Cậu nhích từng bước từng bước một rồi cuối cùng cũng đến chợ. Bán xong bao bột mì trở về nhà thì trời đã tối, Hanx gần như kiệt sức, cậu nằm vật xuống và ngủ thiếp đi. Đang đêm, bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm. Mãi Hanx mới tỉnh ngủ và ra mở cửa. Lão chủ cối xay đứng ở đó. Vẻ mặt hốt hoảng, nói: Hanx, cháu phải giúp bác ngay, thằng con trai bác đang bị ốm nặng. Cháu hãy đến nhà bác sỹ bên kia cánh đồng nhờ ông ấy đến ngay giúp bác nhé. Đây là lúc người bạn tốt sẽ hết lòng giúp nhau đấy. Với lại, mai bác cho cháu chiếc xe cút kít rồi. Hanx vội vã đi ngay. Nhưng cậu chợt quay lại và nói: Trời tối quá, bác cho cháu mượn cái đèn nhé. Lão chủ cối xay nói: Đây là cái đèn mới. Cháu mà làm hỏng thì phí lắm Hanx ạ. Hanx bảo: Thôi, không sao, cháu đi đây. Trời rất tối, đường rất khó đi nhưng cuối cùng Hanx cũng đến được nhà bác sỹ. Bác sỹ vội đánh xe ngựa đi ngay. Còn lại Hanx mò mẫm trong đêm tối và tìm đường về. Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy cậu ở dưới hố và đem cậu về băng bó cho cậu và Hanx tiếp tục trồng hoa ở khu vườn của mình*. *: Trong truyện thì Hanx ngã xuống hố chết. == - Cậu thấy lão chủ cối xay là người tốt hay người xấu? - Người tốt - Vậy hả, hehe, chúc cậu ngủ ngon - Chúc cậu ngủ ngon == Kể đến lần thứ 4 - Cậu thấy lão chủ cối xay là người tốt hay người xấu? - Người tốt - Tại sao? - Vì cho Hanx xe cút kít - Mới hứa mà, đã cho đâu. Thế người tốt thì sao lại lấy nhiều hoa của Hanx trong khi Hanx nghèo, lại bắt Hanx vác bao bột mì đi bán hộ trong khi nhà thì giầu có thể thuê người khác, con mình bị ốm lại nhờ Hanx đi gọi thầy thuốc lúc Hanx đã vác bao bột mỳ mệt lắm rồi, trời tối nguy hiểm lại không cho Hanx mượn đèn? - Thế thì lão chủ cối xay là người xấu
Xem thêm tác phẩm khác →