← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 10, 2014
3 từ Ad không thích: - Phượt: Nghe lượt phượt, nhếch nhác, hèn kém hơn là tung cánh. Từ này phản ánh cả thẩm mỹ nghe của người sử dụng. - Chém gió: Nghĩa thì rất hay, mô tả chính xác động tác hoa chân múa tay khi nói. Nhưng hai âm trắc nghe dễ khó chịu. Và càng dễ gây khó chịu khi tần suất của nó được dùng nhiều. Ngoài ra, trong một cuộc nói chuyện mà câu "lại chém" trở thành mốt thì nó giống bọn hề chèo tiền hô hậu ủng với nhau. Những đứa nói liên tục câu "lại chém" như sợ không nói là bị chém sẽ mắc bệnh mất niềm tin vào xã hội, khó có thể theo đuổi một vấn đề sâu sắc. - Vồn: Người nói, viết ra từ này gây luôn cho Ad cảm giác đó là một kẻ vồn vã, đú bẩn và phô sâu thẳm bên trong. Một loại điếm của những văn hóa dởm. Mà cảm giác của Ad cũng là bản năng của Ad, rất khó sai. Khó sai vồn :"p Theo thẩm mỹ của Ad, cái thiệp cưới tự chế có từ "vồn" (như một trong các điểm nhấn) thực sự là một thứ quê mùa về ý tưởng và mất dạy vì không ý thức được sự quê mùa của mình trước cái hay - hoang tưởng là mình đang tạo ra nó. Sự cổ vũ nó của khá nhiều người như viết lên tường rất đậm một bằng chứng của sự lạc lối thẩm mỹ. Cuộc sống nhanh, giật cục và sự buông trôi theo nó đã biến người ta thành những kẻ tê liệt thẩm mỹ và chỉ còn biết ồ à theo kẻ khác. Thẩm mỹ với kẻ đần độn không còn là chất lượng tác phẩm, nó chỉ còn là số lượng người bàn về nó. Trên đây là 3 từ mà dưới góc nhìn của Ad là bẩn, qua các lí do đã phân tích.
Xem thêm tác phẩm khác →