← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 28 tháng 10, 2014
Bà già và Ad
======================================================= Season 1. Tập 1 - Mất nước. (Hiện Ad đang sản xuất Season này và vài Season khác cùng lúc. Rất vất vả. Hãy trả thuê bao đọc như trả thuê bao xem phin theo hướng dẫn ở Cover). Update ở chế độ Friends. ======================================================== Khen thay cho một bà già Tức là bà chủ của nhà cho thuê "Ở đây điện nước đuề huề" Tin lời người lớn Ad thuê ở liền Hôm nào nước cũng như điên Đang ỉa thì mất, mỗi tiền để lau Tắm xoa xà phòng, mất, đau Nấu mỳ, mất, muốn rửa rau, mất, buồn Ad chạy sang kể ngọn nguồn Bà già khốn kiếp nói luôn: "Thằng này Số mày thật quá là may Lâu lâu mới có một ngày mất thôi" Ad lại tin bả nữa rồi Trong lòng cảm thấy mình tồi tệ ghê Để an ủi Ad lúc về Bà già bảo Ad vào bê cho bà Một xô nước thật to ra Rồi bà cho Ad về nhà đánh răng Ad nói cảm ơn lăng nhăng Ba câu khách sáo rồi hăng hái về Có xô nước đỡ ê chề Khi đang ngồi ỉa việc giề phải lo Nhưng lòng Ad bỗng tò mò Khi vào trong xách nước cho bà già Tại sao bả chứa trong nhà Hơn chục xô nước như là đầu cơ May cho bả Ad làm thơ Nước đành tiết kiệm, làm ngơ, xin đều :")
Xem thêm tác phẩm khác →