← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 4, 2014
5 điều về tập thơ thiếu nhi mới - Chiếc ghế màu xanh. 1. Chất lượng. Gọi là tập thơ thiếu nhi chủ yếu để tác giả tự thử thách: Sử dụng ngôn ngữ trẻ em vẫn hiểu được nhưng không hạ thấp chất lượng thơ, cương quyết không chạy chữa căn bệnh không thể xuống phong độ. Và căn nguyên của căn bệnh này là bệnh yêu và tận tâm với công việc của mình. Cũng đến lúc độc giả cần sống quân tử hơn, vứt ba cái thứ làm thơ, nhà thơ để chiếm tiện nghi, đánh lạc hướng các giá trị. Đây chỉ cần gọi là sức sáng tạo. Và thơ may mắn được chọn làm chất liệu thường xuyên nhất để diễn tả. Nó được làm bằng sức lao động, chăm chỉ phi thường của một thiên tài đã viết hàng chục triệu chữ. Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc thiên tài, giai đoạn thiên tài, giờ thành bản chất con mẹ nó rồi mới đau. Cô độc vãi đái. Còn nghèo mới đỉnh. Từ lúc xuất hiện trện thị trường năm 2002 đến giờ, với 6 cuốn Chuyện của thiên tài, Lẽ giản đơn, Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới, Hở, Mật thư, Em giấu gì ở trong lòng thế, chưa được 100 triệu nhận bút, cả tái bản, cả của vài đợt viết cho mấy báo. Anh nhà thơ đưa ra thông tin vậy để độc giả đưa ra kết luận về loài mình :"D Còn kết luận của anh nhà thơ là: Đối với trường hợp cụ thể là hộ nghèo của anh người sáng tạo, "độc giả" giờ là từ mang nghĩa tiêu cực, đáng bị khinh bỉ chứ không chỉ những từ như "thơ", "làm thơ", "nhà thơ" mà chính anh nhà thơ cũng không ưa, không bận tâm. Hem. 2. Giá thành. 200k. Đọc xong mục 1 mà kêu đắt thì biến, làm việc với bọn này chỉ mất thời gian. Poem X Poem, tác giả và Chuyện của Mụp chép tay. Tranh minh hoạ của tác giả. 3. Bao giờ xong? Khoảng 1 tháng nữa. Xê dịch khoảng 2 tuần. 4. Mua thế nào? Chỉ có 2 điểm bán ở Hà Nội và Sài Gòn. 1 trạm chuyển phát toàn cầu (phí cao). 5. Cảm ơn :"D và demo 1 bài. Ra vườn nhặt nắng Ông ra vườn nhặt nắng Tha thẩn suốt buổi chiều Ông không còn trí nhớ Ông chỉ còn tình yêu Bé khẽ cầm chiếc lá Đặt vào vệt nắng vàng Ông nhặt lên chiếc nắng Quẫy nhẹ, mùa thu sang
Xem thêm tác phẩm khác →