← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 5, 2013
5 năm phút đẻ xong 1 phát với gay LND Nguyễn Thế Hoàng Linh: ava nói: tôi theo chủ nghĩa Tidus Fair, người chết ko sao chứ vịt chết là ko dc Loc Nguyen Duc: save the ducks Loc Nguyen Duc: and the whale ... too Nguyễn Thế Hoàng Linh: bạn sẽ giết con cá voi để nó khỏi cắn chết con vịt chứ Loc Nguyen Duc: *người Nhật thích điều này* Nguyễn Thế Hoàng Linh: ý là 2 thằng Sữa và Tidus sẽ về phe con nào nếu con cá voi thật là ám thị về cứu động vật của Tidus tấn công vịt nhựa là ám thị yêu thương qua những thứ đồ nhựa đáng yêu như plastic doll của Sữa Nguyễn Thế Hoàng Linh: chúng ta nên làm phim này, chúng ta nên làm phim này, de Loc Nguyen Duc ý em là trong lúc 2 thằng lựa chọn thì vẫn là trong game của thằng khác Loc Nguyen Duc: làm sex động thực vật Loc Nguyen Duc: con vịt đè lên người cọng rau lang cọ xát, con cá voi thì nuốt rong biển với giọng sexy Nguyễn Thế Hoàng Linh: đúng, đau nhất là 2 thằng tự coi mình là đàn ông lại chỉ nằm trong game của thằng gay khác lập trình cho 2 thằng này tìm mọi thủ đoạn đàn bà để chứng tỏ mình là đàn ông Nguyễn Thế Hoàng Linh: mà thằng gay tạo game đó chỉ là sản phẩm của một cuộc sex động thực vật Nguyễn Thế Hoàng Linh: và động thực vật đó là con cá voi và cái cây Nguyễn Thế Hoàng Linh: de Loc Nguyen Duc: de là sao, anh muốn yeah hay muốn dê em Nguyễn Thế Hoàng Linh: con cá voi và cái cây kiểu tự nhiên bẻ logic câu truyện đi, nếu là con cá voi và con vịt nhựa thì inception quá kiểu 2 thằng bảo vệ 2 thứ đẻ ra chúng trong ý niệm Nguyễn Thế Hoàng Linh: chúng ta là người muốn dê chữ de, muốn thấy điều mới để hô ơ rê ca Loc Nguyen Duc: từ de chính là hiện thân của bạo lực và tình dục, hai yếu tố âm dương nhân tạo của hollywood, đè ra để hiếp, hiếp xong sẽ đẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh: vậy anh và chú đã làm gì để đẻ ra truyện này
Xem thêm tác phẩm khác →