← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 9, 2015
50 TRIỆU Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE vừa mở chiến dịch "50 triệu đồng cho sáng kiến thay đổi xã hội". Đọc Caption thấy câu đầu tiên quote của Gandhi mà không cho vào ngoặc kép, cũng không nói gì đến tác giả, Ad đã thấy có vấn đề về sự chuyên nghiệp. Xem cách người đại diện trả lời các Comment mà không viết hoa đầu dòng và tương tác theo điệu bộ xì tin Ad càng nản. Có sáng kiến mà làm việc với đám không chuyên nghiệp này thì khó mà đi tới đâu. Sáng kiến của Ad là nâng mức thưởng lên 1 tỷ. Lúc đó mới có những người chuyên nghiệp nhảy vào vá lỗi cho ban tổ chức. Có một bạn viết trên Ask.fm bảo Ad nhiều sáng kiến, Ad tham gia đi. Ad nghĩ là sự thay đổi xã hội hiệu quả không đến từ những sự phát động chất lượng thấp như thế này. Khó có thể tin cậy một lời dẫn toàn hô hào, không có lấy một câu súc tích, câu súc tích nhất là của người khác mà lại không dẫn nguồn. Nó không toát lên sự thông minh và linh hoạt. Thay đổi xã hội đơn giản nhất là làm đầu óc xã hội văn minh hơn. Và cách tiếp cận đầu óc công chúng dễ dàng nhất là qua âm nhạc. Vụ gây quỹ Album nhạc thiếu nhi /Rời tổ/ của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đã không thành công. Thực sự là sự lãng phí tài nguyên của đất nước. Nhưng vẫn còn một cơ hội khác cho xã hội là gây quỹ cho Album của Ngọt. Ngọt đang là một ban nhạc mà những thanh niên ưu tú nhất của xã hội đang biết đường hâm mộ. Ad không còn là thanh niên nữa, lại rất khó tính khi thưởng thức, nhưng cũng đã tốn không biết bao nhiêu xèng đi nghe hội cute, sâu sắc này. Ad đã được nghe thử bản giả lập trên Guitar Pro một số bài trong Album của Ngọt và xem band tập và có thể khẳng định việc ủng hộ Album này ra đời sẽ làm sáng bừng đầu óc của thanh niên như ca từ của Nguyễn Tuấn: "Những con mắt lên rồi niềm tin yêu như hoa bừng trong nắng." Những thứ đơn giản và hiệu quả nhất không làm là sao? Khôn quá hả :"D
Xem thêm tác phẩm khác →