← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 9, 2015
"Ích kỷ không phải là sống theo ý mình, nó là đòi hỏi người khác sống theo ý mình." Oscar Wilde - Nhà văn hồi 6 tuổi của Ad. Lúc Ad vừa biết đọc đã được bố mẹ mua cho tập truyện ngắn Ông hoàng sung sướng với bộ 3 tác phẩm huyền thoại: Ông hoàng sung sướng, Ông khổng lồ ích kỷ, Người bạn chân thành. Ông này cũng là một trong những người viết ra những câu châm ngôn hay nhất thế giới. Ví dụ: "Lừa dối nhau là cái mà thế giới này gọi là lãng mạn." Trong truyện ngắn "Ông khổng lồ ích kỷ", ông khổng lồ nọ có một khu vườn tuyệt đẹp. Một lần, ông khổng lồ đi chơi xa về vào mùa xuân, thấy bọn trẻ chui vào đó chơi, ông đã đuổi chúng đi và cắm biển Cấm vào. Ổng sống theo ý mình với quyền sở hữu đất đai hợp pháp, vậy mà ổng cũng bị đặt tên là Ông khổng lồ ích kỷ (The selfish giant) :"p
Xem thêm tác phẩm khác →