5h sáng phải dậy đi khuân vác chuyển nhà rồi.
Khuân nhanh để 9h kịp ra sân đá bóng tiếng rưỡi.
2 thứ này đều không bỏ được vì cần những thứ đó để phát triển và vui.
Vậy sao giờ này còn ngồi đây?
Nghiện facebook.
1 lí do.
Nhưng lí do to hơn là mật thư và nhạc Tuấn gà đang dần được quan tâm hơn. Thời gian chờ đợi sự phổ biến tác phẩm và tiền trả công để làm các thứ hay có vẻ đang được những người quan tâm góp sức rút gắn dần. Việc câu view đều đặn khá hiệu quả.
Nhưng cứ thế này kiểu gì cũng lao lực vì ham vui, ham tiền. Cần thêm người vui cùng và xem kỹ cái hay để vui nhanh hơn nữa.
Bạn nào rảnh tự giác gánh đỡ tí cho có thêm thời gian ngủ.
Việc tốt, việc hay mà làm một mình, ít mình có những lúc không hay, không tốt.
Bạn chỉ nên sáng tác âm thầm cho đến khi thành cao thủ thôi. Còn việc tốt thì cộng đồng phải chung tay làm. Việc Batman làm rất nực cười, không dạy người khác võ và trí khôn, tự cho mình quyền xoay chuyển thành phố theo ý mình. Còn nghĩ ra trò ngu là đánh vào lòng thù hận của người dân luôn đần độn vì có người làm hộ, kích thích họ coi người giúp mình là tội phạm để người ta đoàn kết lại.
Trong tương tác vớa cộng đồng, hãy giữ đức tính không cần được tung hô, nhưng phải làm đủ thông minh để hành động của mình hiệu quả thực sự. Đừng biến việc tốt trâu bò thành hầu hạ một đám đông lười chờ ăn sẵn, không cố gắng hiểu người khác.
Bao bà mẹ trâu bò đã khổ và cái khổ đó được tụng ca quá đáng, bao bọn đã dùng chữ như cách dễ dãi để mị dân xoa dịu. Phải tụng ca cả trí khôn và việc không dung dưỡng thói ăn tàn phá hại của các bậc cha mẹ nuôi dạy hiệu quả nữa chứ. Nếu con cái là tác phẩm lớn nhất thì phải viết sao cho mình hài lòng với tác phẩm hay công chúng đọc thấy thích, chứ khiến họ thương hại tác giả thì thất bại rùi.
Con cái cũng đừng cứ chờ cha mẹ viết đời mình rồi đổ lỗi. Tự hay lên đê, giúp các cụ đỡ thất bại.
Mà cái đám đông này nhiều khi thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không tự thấm, lấy từ ngữ quất roi mới chịu nhích mông. Chắc tại quen sống trong môi trường thích mắng chửi, bị mắng chửi mới làm. Bởi thói quen sợ quyền lực của họ, thi thoảng phải dùng phương pháp này (nhưng luôn cố gắng mắng có tính thơ, không ham chửi đổng). Bà con nào tự giác rồi nhưng hơi nhạy cảm thì xin không lăn tăn, dành sức và thời gian lăn tăn đi spam cái hay.
De.