← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 3, 2014
Đã nhận được hợp đồng ngồi im từ phụ huynh và phụ nữ. Tức là chỉ được chơi và viết. Tóm lại là nên bóc lột người thân, đéo nên kỳ vọng gì vào xã hội. Nếu lười in sách thì cứ viết ở đây. Dần dần ủn phen hết. Mua phen 500k/tháng cho đỡ bị đọc lướt, comment nhảm. Tâm lí thoải mái, không biết làm gì, bèn tiếp tục quá trình hem biết làm gì trước kia. Tiếp tục chửi bới xã hội không phân biệt được sự khác nhau giữa "không" và "hem" ở nhạc tính và cách gieo cảm xúc trong câu. Viết xong mỗi status, mỗi từ đều được đọc lại kỹ càng, nó là lòng tự trọng với độc giả giỏi là bản thân. Nên ở đây chỉ có kẻ đọc ẩu, phàn nàn ngu. Người viết bơ cbn phếch roài :"D Điểm yếu duy nhất là quá yêu việc viết dẫn tới yếu sinh lí, chỉ phục vụ được anh em về tinh thần, tăng lượng dự trữ dầu ăn cho nước nhà. Trong tinh thần lao đao vì được bao, viết một bài trước khi ngủ bù sau những tháng ngày lận đận vì cộng đồng ngu khốn kiếp. `.'- TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC 2 Ngôn ngữ, khái niệm là những thứ tuyệt vời. Giúp: Trẻ em tiền sử qua sách giáo khoa bằng đá, biết cái nấm độc chưa từng gặp ngoài sách. Giúp: Rút ngắn giao tiếp nhờ phân loại. Nhờ phân loại mà mẫu câu này của người tiền sử đã là mẫu câu súc tích vượt bậc: Cái, cái, cái tròn tròn đỏ đỏ trên cái trên cùng của mấy cái chóp chóp đi rất lâu mới đến kia nó cute vãi. Còn giờ chúng ta nói: Mặt trời trên đỉnh núi so good. Vài ví dụ thế. Nhưng hại ích của lạm dụng ngôn ngữ, khái niệm hóa tràn lan thì cũng nhiều. Nó như kiểu ăn non, ăn xổi về định nghĩa, xong nhiều người dễ dãi hài lòng, hoặc thấy ấm ức nhưng không chỉ ra được điều đó hoặc bị ép dùng, lâu lâu thành văn hóa. Văn hóa thì chỉ là thói quen chung của một nhóm người nào đó. Khi các thói quen chung tiến bộ lên thì văn hóa gần với nghĩa đẹp. Nhưng chúng ta đang lạm dụng từ "văn hóa" đó, các thói quen chung của chúng ta đã đẹp mấy đâu hả bọn xả rác ;p Như vậy là nhiều khái niệm ngon, bổ ích hoặc trung tính, tác dụng thuần túy về mặt thông tin. Được vậy thì tốt. Vỗ vai các khái niệm đó. Nhưng những có nhiều cái lởm luồn lách qua vận động hành lang làm thành nét văn hóa và người ta theo nhau mà nói, tin nhau mà nói. Nó rơi vào điểm mù của sự tự tin vào cộng đồng. "Tự tin vào cộng đồng" ư? Thật là một lời hát ngu. Cũng có lúc nó ăn rùa đúng, nhưng không nhiều đâu, nhất là nếu bài hát về cộng đồng ở Việt Nam. Cảm nhận hay sự hiểu về các khái niệm cũng biến đổi, tiến hóa nhiều. Chỉ cần nhớ điều này là có thể đi lại thông minh hơn trong đời. Giờ chị em mình tám về 2 khái niệm tình yêu, tình dục và cách người ta sử dụng chúng. Buồn ngủ roài, tóm tắt nhanh như sau: - Tình yêu và tình dục là các tập xác cmn định khác nhau, hem thể đem ra đong đếm hay giải các bài toán đôi lứa hay lớn hơn 2 lứa. Sự thật là thường thì đàn ông biết yêu hơn phụ nữ. Thứ nhất, tư tưởng của họ thông minh hơn. Không phải lúc nào những con lợn đó cũng biết tự lớn lên và rộng lượng về tư tưởng sẵn. Nhưng chúng cũng khá thông minh ở điểm biết lợi dụng cơ hội trong những xã hội trọng nam khinh bọn phụ nữ khốn kiếp để được học hành tốt hơn, tiếp xúc với nhiều thứ tinh hoa hơn từ các triết gia, những vĩ nhân phần lớn là đàn ông. Đàn ông thường phân biệt khá rạch ròi giữa tình yêu, tình dục và yêu cả 2 thứ dù chúng nằm trong những người khác nhau. Đàn bà thường chỉ yêu khi 2 thứ nằm trong 1 người. Đó không hẳn là khác biệt hoócmôn hay bản năng giới. Còn có cả sự thuần phục các quy tắc xã hội. Như vậy, kẻ dám vượt khỏi các quy tắc xã hội không hợp với mình là kẻ xứng đáng làm người hơn. Đàn ông hay đàn bà, ai dám tự do hơn, kẻ đó là người quyết định lẽ phải, ít nhất là của họ. Với cả tình dục là chuyện bẩn thỉu mà, đàn ông biết vậy nên không để nó dính tới tình yêu, chẳng may để nó dính tới là do người đàn bà yêu cầu hoặc lú lẫn thôi. Còn người đàn bà và một số người đàn ông gắn xi nó với tình yêu, thật là làm ô uế tình yêu quá đê, hự. Nói chung là khổ thơ này đang nghịch khái niệm để làm rối não bọn ngu. Mà các người bị rối não thì tốt nhất đừng đi chạy theo mấy cái định nghĩa ba xu và đem nó ra làm vũ khí nữa đê. Đủ trình để tự tìm ra các quan điểm về các nhu cầu thực sự của bản thân đê rồi hẵng phê bình người khác. Không thì cũng chỉ là lũ a dua ăn theo đám đông. - Ai đã đối lập tình dục và tình yêu? Thử tưởng tượng xem... Có bố nào vẽ một miệng vực giữa 2 khái niệm này, bán vũ khí cho cả 2 bên rồi a lô mương máng đến shop ảnh hiện trường, sau thành cả nhân loại tin 2 thứ đều gây nhiều cảm xúc ấy thù nhao, nói theo như đúng cmn rồi. - Tưởng tượng nhu cầu của con người nó như khay đá. Ô này ô kia cần lấp đầy. Lấp full thì thành cá Beta full màu vảy đỉnh, đuôi lụa xòe tứ lung lun. Cần được yêu thương là một ô. Cần thoải mái vận hành tính năng các công cụ tạo hóa ban cho là một ô. Cần ngủ là một ô. Cần an toàn là một ô. Cần được tôn trọng là một ô. Cần được khen ngợi là một ô. Cần được thí nghiệm các thứ là một ô... Có rất nhiều ô đáng quan tâm chứ không chỉ là tình yêu và tình dục. Các ô này không hoàn toàn tách biệt nhưng cũng không đáng để bị biến thành kẻ thù của nhau. Nhưng thế giới đang được gắn chặt xi măng trên các khái niệm đó, thu hút quá nhiều tài lực vào những cuộc chiến không đáng có giữa chúng. Chưa chắc đã phải để tốt cho con người, nuôi thói ghen tuông tàn bạo cho thêm đê tiện, đậm đà bản sắc trống mái. Mà có thể để duy trì các lợi ích nhóm liên quan đến chúng đã quá lâu. Ví dụ: Có cái gọi là ngày tình yêu thì bán được rất nhiều đồ. Ví dụ: Đưa ra luật phạt mại dâm, nhảy vào chụp ảnh người ta đang làm tình (dù người ta không mời và 2 bên không hành hạ gì nhau, hàng đổi hàng) thì sẽ làm bọn đàn ông bị hoảng loạn tình dục, đần độn, dễ cai trị. Bánh đổi tiền thì bình thường, tình dục đổi tiền thì bệnh hoạn. Thực ra, chỉ có đồng tiền là bệnh hoạn thôi. Ăn bánh và tình dục miễn phí đi. Ừ, ngẫm ra thì tình dục đổi tiền cũng bệnh hoạn thật, ai lại bán thân mình, mời người khác thì ok, thân thể vô giá mà, chị em đừng làm mại dâm nhé. Nhưng đừng mà được à, ai nuôi người ta, gia đình người ta trong đất nước rối ren, bất công, lãnh đạo hớn hở với tỷ lệ thất nghiệp cao? Ai đưa tiền phục vụ sở thích sành điệu, đú theo trào lưu mà báo mạng được nhà nước cho thả rông quá rốn suốt ngày đập vào mắt người ta? Nhiều người xong xuôi có thể xoa xoa tí vì đau và không thích nhưng lòng vẫn lâng lâng nghĩ đến cái bóp sắp mua mà thị trường hào hển giới thiệu mà. Xử lí mấy vấn đề của hệ thống khổng lồ thích tạo ra mâu thuẫn làm mất thời gian của người dân đó đi đã rồi hẵng lo phạt tư cách người ta. Và đặc biệt, với những người bị sự thiếu đồng tiền đẩy vào con đường đó, giúp người ta có tiền để hem phải làm vậy đi thì sẽ hem có ngụy biện: Mại dâm dẫn đến buôn người, sida, ảnh hưởng quyền lợi người phụ nữ và sức khỏe cộng đồng... Rồi hề hề: Nạn mại dâm khó dẹp mới phải đi làm việc bẩn thỉu nhất thế giới là đạp cửa xông vào bắt nói Konica lúc người ta đang đồng lõa với nhau đấy anh ạ. Và chàng trai của cặp đó thường là một chú cu gáy của cảnh sát thích xem Departed, cũng vì mê phin thôi anh ơi. Dà dà, anh lại nhà nha ^^ Rồi thì nhân danh tình yêu, nhiều người cũng cho mình quyền làm việc bẩn thỉu đó đối với người mình gọi là người yêu, người chồng, người vợ được yêu. Việc đó rất bẩn đó, bẩn hơn ăn cứt đó. Phin ảnh đần độn cổ vũ thế cũng đủ rồi. Nghĩ cái gì đánh ghen thông minh hơn đê. Chị em mình nên phát minh ra một tư tưởng cho loài mình, bảo vệ được lẫn nhau như bọn đàn ông bẩn thỉu bọn nó vẫn làm thì hẵng đòi quyền lợi được hem. Hoặc có một anh nhà thơ có đủ năng lực tư tưởng để mon men làm việc đó nếu được trả tiền (vì ảnh chẳng thương gì phụ nữ) thì trả tiền cho anh ma cô pede ấy viết thuê đê rồi hẵng đòi bình đẳng. Không sẽ toàn làm chuyện bình đẳng theo cách hại nhau và theo những cái bẫy của bọn đàn ông khốn kiếp chúng nó đấy, các con sỏ lày :"D Đại khái là thế giới sẽ bệnh hoạn khi nó chạy trên concept "việc hạnh phúc của khay đá con người lệ thuộc quá nhiều vào kinh tế, kinh tế chiếm quá nhiều ô của khay". Người ta đang phủ các vụ lợi kinh tế lên đằng sau các khái niệm, bọn bồi bút lảm nhảm về văn chương khi được thuê vài đồng, bán rẻ lương tri trước nghệ thuật với biện minh bù lại cho bao năm đèn sách bị nhà trường vô học về nghệ thuật tham nhũng tiền giáo dục. Trong khi, kinh tế chỉ cần là một ô của khay đá, còn lại là cảm xúc tự nhiên, kỹ năng sinh tồn, hiểu biết để sống trong cộng đồng và lòng bao dung. Đó, nói về tình yêu và tình dục nó sẽ nhàm chán nên mạch chuyện đi sang nhiều vấn đề khác nữa. Tôi hem sống trong thế giới của những nhóm lợi ích nhạt nhẽo của các người. Con người phải chấp nhận cô đơn, lấp đầy các khay đá lạnh giá bằng các khái niệm tự thân. Và có thể, dần dần họ sẽ hiểu cái lạnh khi sống đúng với mình cũng chỉ là khái niệm của người khác. Khi người ta hiểu mình, người ta sẽ biết cách ấm áp và làm cho những người hiểu mình khác thấy ấm áp. Đó là lúc trích dẫn một câu không sai khái niệm: "Tình yêu là sự sưởi ấm lẫn nhau của 2 tâm hồn/trái tim lạnh giá". Nghe cute thế mới thích, chứ nghe ba cái khái niệm ba lăng nhăng rồi hành hạ nhau nhân danh tình cảm làm giề :"D
Xem thêm tác phẩm khác →