Đa phần chúng ta dùng cà phê, thuốc lá hay rượu để được ngang nhiên sử dụng chất kích thích, tỏ vẻ người lớn tí, không nhiều người biết thưởng thức, hihi ^^
Và hậu quả thường là nôn nao, khó chịu.
Chắc đó là sự rèn luyện để làm quen với cuộc sống, vốn là một đại dương của các sự tác động, kích thích. Mọi thứ đều là chất kích thích vì đều là các tín hiệu đi vào các giác quan của ta. Chiếc camera có tên là Nhận Thức chỉ soi rõ được một số phần trong dòng chảy vàng, cám ấy. Bởi vậy, có lúc, chúng ta ý thức được những sự tác động, có lúc, không. Mỗi chúng ta là một thuỷ thủ. Thuỷ thủ Sao Giờ chào các bạn.
Có một người vì chán nản chế độ đã vượt biên, băng qua được đại dương gọi là "bể khổ của cảm xúc" đó mà ít bị say sóng. Ổng không khổ hơn nhiều người và có lẽ cũng chẳng bận tâm mình có là người sướng nhất khi ít manh động hay không. Cũng nhờ ổng nghĩ "Chắc nên rời facebook, ngồi im chỗ nào yên tĩnh, ít tương tác một lúc quá, để não có cơ hội được sử dụng đúng mục đích là không phải nghĩ phát".
Sau đó ổng mon men ra gốc bồ đề vì nó mát rồi ngồi hút cỏ đến giờ.
Kết luận: Hãy yêu thiên nhiên, thiên nhiên sẽ "nghĩ" hộ bạn.