Ad và em
Season 3. Tập 7. Kim.
Ad: Nhỏ này tên là gì nhỉ :"?
Em: Em quên rồi.
Ad: Để Ad quay ngược bệnh Alzheimer nhớ lại xem... Kim. Kim Wexler. Em biết tại sao nhỏ này đánh răng cứ phải vặn vòi nước để không không?
Em: Không. Mà em cũng toàn như vậy.
Ad: Gần như ai cũng như vậy.
Em: Đúng, giờ em mới để ý. Em làm vậy gần như vô thức.
Ad: Ad nhận thức được điều này từ lâu rồi. Thi thoảng đóng vòi để tiết kiệm nước nhưng cũng có lúc để kệ vì như vậy dễ chịu hơn. Số tiền nước tiết kiệm được cho bản thân hay cảm giác đỡ hao phí cho thế giới không thể bù lỗ được cho việc mất cảm giác dễ chịu ấy.
Em: Tại sao lúc vừa đánh răng vừa vặn vòi lại thấy dễ chịu nhỉ? Vì mình được lãng phí à?
Ad: Em nghĩ xem, so với ăn uống và các việc thưởng thức khác của miệng, đánh răng là một việc hết sức bạo lực. Vậy mới gọi là "đánh", là "brush". Chưa kể miệng phải chịu đựng một đống hoá chất chẳng lấy gì làm ngon nghẻ chỉ muốn nhổ ra cho chóng; hoặc ai đó cải tiến cho có vị ngọt, mùi dâu thì bố mẹ lại dặn không được nuốt, ức chế cảm xúc. Lúc này, tiếng vòi nước chảy và hình ảnh của nó chính là giả dược giúp xoa dịu tâm hồn trong hoạt động đánh răng khủng bố.
Em: Ad có thể đỡ thông minh hơn được không T . T
Ad: :"dc mà T . T Chính tiếng vòi nước chảy giúp át đi hoặc trở thành nhạc cụ dẫn nhịp giúp làm hay lên tiếng chà răng nghe khá ớn. Ngoài ra, nó tạo cảm giác ta đang súc miệng liên tục, làm vơi cảm giác đang phải ngậm xà phòng đầy miệng. Nhịp điệu này giúp ta cố gắng hơn, tăng tốc độ đánh răng, súc miệng theo tốc độ nước chảy. Giống như lúc vui vẻ thì cảm giác quãng đường gập ghềnh ngắn đi. Ngoài ra, có một lí do nữa nghe khá đau lòng...
Em: Ad đừng vừa đánh răng vừa nói được không T . T
Ad: Ể Ad ói ốt. Ọc ọc ọc.
Em: Quả Saul bôi kem đánh răng vào tay Kim rồi chà răng lãng mạn nhỉ :">
Ad: Đó. Đâu phải ai cũng có nhiều lúc đánh răng hai mình đâu. Đánh răng, rửa mặt là chuyện suốt đời của mỗi người nhưng phần lớn thời gian làm những việc này là một mình. Nó là biểu tượng của sự cô đơn. Đó là lí do người ta cần tiếng vòi nước chảy để làm bạn đồng hành.