Đang đọc “Báu vật của đời” (Phong nhũ phì đồn – Mạc Ngôn)
Khi đầu óc cảm thấy không ổn về phong độ sáng tạo hoặc đơn giản, thấy sống như vầy không ổn.
Có 6 lựa chọn hàng đầu:
+ Đọc một cuốn sách mới mà mình biết là hay (qua rủ rê, đọc review, google, tên tác giả, tên dịch giả, tên người viết giới thiệu, nhìn bìa, tên người vẽ bìa…)
+ Xem một bộ phim mới mà mình biết là hay
+ Chơi một game mới mà mình biết là hay
+ Hẹn hò với một cô gái/chàng trai mới mà mình biết là hay
+ Tập một môn điều khiển mới (tập đi loại phương tiện khác, tập patin, hip hop, freestyle…)
+ Đi đến một nơi khác
Lí giải cho chất lượng hàng đầu của 6 lựa chọn này rất đơn giản. Chúng là nơi chứa hình ảnh, nhạc tính, ý tưởng, mạch cảm xúc, tư tưởng mới lạ hoặc ta chưa trực tiếp trải nghiệm (dù có thể biết phần nào qua kinh nghiệm người khác). Tiếp xúc với chúng, những mối rối, mối tắc, mối rêu phong, mối quên lãng trong hình ảnh, nhạc tính, ý tưởng, mạch cảm xúc, tư tưởng sẽ được đả thông, tháo gỡ, hồi tưởng… Tóm lại là dòng chảy tính thơ trong ta lại được kích thích.
Tất nhiên, các lựa chọn này có thể kết hợp với nhau. Ví dụ như hẹn hò với một cô gái rồi 2 đứa đi đến 1 nơi khác xem phim, đọc sách, chơi game, tập TD thể thao kiểu tuần trăng mật. Nhưng như thế thì hoàn hảo quá, đại đa số chúng ta không có nhiều cơ hội như vầy trong đời.
Xét về lựa chọn riêng lẻ thì tính rủi ro và độ khó của dấu cộng thứ 4, 5 và 6 hơi cao.
Đi đến một nơi khác đôi khi cần kha khá tiền, hiểu biết hoặc ít nhất là sự liều lĩnh. Cái này không phải ai cũng sẵn.
Tập một môn điều khiển mới đôi khi khá tốn tiền trang bị hoặc nếu không tồn nhiều tiền thì lại đòi hỏi cả sự kiên trì lẫn thể lực. Nó quá khó và chỉ xảy ra ở những người có nghị lực đặc biệt khi xuất phát điểm đang là sự chán nản.
Hẹn hò với một đối tượng mới và hay thì ban đầu sẽ rất thú vị. Nhưng hiềm một nỗi, đối tượng này lại biết tương tác quá nhiều nên khi ta không thấy hắn thú vị nữa thì cũng khó tàn nhẫn rũ áo như sách, phim, game, môn điều khiển hay đất ở. Khi ta ở chỉ là nơi gái ở, khi ta đi gái bỗng hóa tâm hồn và trở thành gánh nặng, làm giảm sức sáng tạo lẫn sức sống khi ta luôn phải quan tâm chăm sóc tâm hồn mà ta đã hút hết chất và làm cho khô cằn ấy 😀
Với 3 lựa chọn còn lại, nhờ ơn của internet và torrent thì dù nghèo khó mà hàng tháng cố dành dụm tiền net, hàng năm cố nâng cấp máy ta vẫn có thể đọc/xem/chơi những sách/phim/ game hay và mới mỗi khi muốn. Sang hơn nữa thì có thể nhịn ăn sáng vài bữa là mua được cuốn sách ngon giở sột soạt rồi giả vờ làm khách chui vào toilet khách sạn đọc qua ngày. Đại gia hơn thì có thể sắm màn hình ngon, máy chơi game xịn.
Nên khi bạn thấy không ổn quá lâu, điều kiện sống kham khổ không cho phép trải nghiệm những dấu + (kiểu HIV dương tính) kia mà vẫn đang có internet lẫn biết down torrent thì chỉ có thể trách mình không có văn hóa đọc, văn hóa xem phim, văn hóa chơi game. Không có những văn hóa đó, trong lòng bạn không có tính thơ thì tính thơ ở cái khác là chất kích thích cũng pótay.com.vn
Lưu ý: Mua sắm xả stress (khác với mua sắm thực dụng) cũng là một giải pháp được đông đảo con người lựa chọn nhưng thường thì nó chỉ mang tính chất ăn xổi ở thì mà không xây nên một cái gốc vững về cảm giác thanh thản. Việc có quá nhiều khách hàng chọn mua sắm để giải tỏa khiến các nhà sản xuất liên tục sản xuất ra những sản phẩm “mỳ ăn liền” thỏa mãn những nhu cầu chớp nhoáng này. Từ đó nảy sinh ra rất nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ làm kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên lẫn thu hút đông đảo sức lao động nhưng về bản chất lại tạo ra rất ít giá trị cốt lõi lẫn làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn về tâm hồn lẫn năng lực sinh tồn. Mà càng yếu đi thì lại càng lắm stress, càng lắm stress lại càng nghiện thuốc mua sắm xả stress. Con người đang tạo nên một thứ vòng luẩn quẩn nhân tạo tự làm hại mình khi dành quá ít sức lực và sự quan tâm cho những thứ văn hóa dài hơi kia như một đối trọng hoặc lời cảnh tỉnh hay cái phanh trước thói quen thiêu thân của mình.
Bonus:
Vú to mông nở
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗