Đang tính vào Sài Gòn định cư vì bạn bè tử tế quá. Người xưa có câu về bọn khốn đó: "Hà Nội cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất là hạt rẻ thôi".
"Hạt rẻ" ở đây không phải viết sai chính tả mà là cách gọi khác của Sài Gòn quê Bác.
Thực ra, mỗi tôi gọi vậy thôi :"D Thuê 1 phòng sạch, gọn, ân cần ở phố Bùi Thị Xuân, thò tay ra là sát rạt hàng cây Sao cao vút: 350k/ngày.
Muốn ở Sài Gòn vài năm. Nhưng phải kiếm được vé máy bay hàng tuần về thăm Mụp.
Quyết định đầu quân quảng cáo cho Hoạt huyết dưỡng lão. Quảng cáo trên mọi chuyến bay để :Dc miễn phí vé.
Kịch bản 1.
Sân bay, nội, đêm, nhịp 4/4.
- Mụp: Ông điêng điêng này. Lần đầu thấy ông không bay nhầm chuyến đấy.
- Ừ, khi lên máy bay, các điều dưỡng viên thân thiện của hàng không Việt Nam đã nhắc tôi uống hoạt huyết dưỡng lão
- Dưỡng não chứ
- Hự, nhầm rồi. Tôi phải uống thêm một viên để giỏi hơn mới được. Ông làm 1 viên không, con trai. Mà tại sao mày lại ông tôi với bố vậy, chưa uống hoạt huyết dưỡng lão hả?
Kịch bản 2.
Đêm, trong máy bay
- Chuyến này về Hà Nội với anh, em sợ John Bertolini đánh ghen lắm.
- Hem sao, anh đã cho bả uống hoạt huyết dưỡng lão rồi
- Trời, liên quan chi vậy?
- Thì hem uống nó cũng đánh mà, cứ cho uống thử chạy quảng cáo, nhỡ đâu có tác dụng phụ là bả teo lun là mình an hưởng bảo hiểm :"D
- Ôi, tục tưng của em đáng yêu quá. Tặng siêu phẩm Mật thư của anh Linh :Dee cho người trai tài xứng đáng vì đã chăm uống hoạt xuất huyết não nè ^^