← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 3, 2014
Đôi lúc, tôi nhờ thật nhiều người share một thứ tôi tin là tuyệt hay, kèm lời đe doạ ủn phen nếu hem share. Lí do tôi đưa ra là: Nhiều người đồng thời share cái hay, nó sẽ được phổ biến và có sức sống trên thị trường cùng với các thứ khác nhiều người chăm share, chăm lấy làm cớ để tụ tập thành đám đông bẩn thỉu. Nhiều người bảo tôi độc tài. Đúng, nhưng tôi phát hiện ra rồi, độc tài là lá chắn của họ. Sự than thở mình đáng thương, thiếu thốn dưới chế độ độc tài, ghét đứa nào độc tài khi nghĩ cái nó thấy đỉnh cũng đỉnh với mình là lí do an toàn để không làm gì hay hết. Thả bạn sang chỗ văn minh, cái hay được tự giác share và đi lên rất nhanh, các nguỵ biện của bạn không dùng được nữa, bạn cũng chẳng quen với văn hoá chia sẻ, bạn cô đơn, bạn lộ nguyên hình là con lợn đói sữa độc tài. Bạn đang sống rất ổn ở Việt Nam vì bạn đang thụ hưởng nhiều sự vô trách nhiệm và yêu cầu đạo đức cực thấp của nó. Chính lối sống đó mới khiến bạn lười share. Nên chi bằng thành thật mà tiếp tục bòn rút cuộc sống ở Việt Nam như bạn vẫn làm, thẳng thắn nói tôi hạnh phúc theo cách xấu xa của tôi, đừng đú theo hội dân chủ nữa đê. Dân chủ mà không biết hay là gì, làm gì với cái hay thì dân chủ xong, sống với nhau thế nào đây? Bonus: 1. Bạn bảo bạn ghét độc tài, bạn không muốn làm theo cái gì có sự hăm doạ, tinh tướng, thô bạo. Nhưng bạn có bảo vệ người tốt, tiếng nói cải cách ở nhiệm sở, phản đối mệnh lệnh xấu sếp giao? Bạn nói hem, cái này là miếng cơm, manh áo. Nhưng tôi cũng cống nạp miếng cơm, manh áo tinh thần cho bạn, giúp tăng mana thông minh, vui vẻ, sâu sắc... Cả đời bạn phấn đấu để làm gì nếu không để có sự thanh thản và sáng suốt về tinh thần? Bạn đang bất công với các đề nghị của tôi chỉ vì tôi không độc tài. Tôi chỉ doạ dẫm cute, tôi chưa dùng tia la :Dee để xử ai cả. Đó là cách bạn đang dân chủ quá trớn với cá nhân tôi. Nếu bạn nói who the fuck are you, mời bạn ủn tôi và mời bạn biến. Tôi cảm ơn, rất rất :"D 2. Bài ở comment đáng share đó :"D
Xem thêm tác phẩm khác →