← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 3, 2014
Bí quyết để có hạnh phúc là đừng nghiêm trọng hoá nó thành bí quyết. "Nhớ nhé, nhớ nhé, hạnh phúc là thường" (Anh hùng vũ trụ - Nguyễn Tuấn) Bạn đang lo lắng, "như nao nao, như cồn cào", đau bụng kinh, phá sản, đói, rét, bị bóc lột... Khổ quá, thương quá, huhu. Đó là cách xã hội và bọn nghệ sỹ thương vay khóc mướn cho bạn. Nên hạnh phúc là của bạn và muốn hạnh phúc, kiểu gì bạn cũng phải tự tìm nó, tập điều hoà hơi thở khi nôn nao, bỏ bớt thứ gì không hợp, học cách để dễ hạnh phúc với que kem, cuốn sách hay, một lần sang đường không cần dắt theo bà già làm lá chắn... Không tìm thấy ráng chịu, :Dee.
Xem thêm tác phẩm khác →