← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 11, 2013
- "Anh à, anh Tuấn Linh cử em đến", cô gái ăn mặc sẹc xi nói qua điện thoại hem hình. "Anh ấy muốn chắc chắn về vị thế có được tại Hội chợ sáng tạo Ồ De" - "Đệt, hem tin tôi sao, tôi nói được là được, các người làm Tarot có quyền năng, ma thuật thế mà lại lo chỗ ở hội chợ của bạn bè sao. Chúng tôi rất cần dùng đến âm binh các người để đi trù dập các cháu thiếu nhi đó. Tôi chính là giám đốc đây, giám đốc đã ok rồi còn lăn tăn gì, các người coi thường tôi", chỉ một câu nói đó thôi mà anh đã cùng Tuấn Linh gây dựng nên hiệp hội Tarot bói thú. Phòng 502 nhà nghỉ Hai Lúa nhé, anh đang bói thú ở đây nè. Ps: Mà bói thú là cái gì vậy ta?
Xem thêm tác phẩm khác →