← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 11, 2013
Điều tốt quý giá hơn kim cương Điều tốt nếu đặt giá trị thương mại vào sẽ cứng như kim cương. Sự gồng lên của điều tốt làm tổn thương tâm trí hay khái niệm tinh túy về điều tốt trong tâm trí những người nhận được sự từ thiện. Hội chợ sáng tạo Ồ De có bán đồ ăn để kiếm tiền bù lỗ cho việc cả thành phố dở hơi coi là dở hơi là: Suy nghĩ đơn giản nhất của người sáng tạo tạo nhất thành phố: Không gian để chơi + Những con người biết chơi và giúp nhau chơi và biết chăm chỉ lao động = Sự thanh thản lớn dần thành tự do. Không gian để chơi = Zone 9, bằng 200 Quang Trung, Hà Đông là chỗ có 5000m2 sàn tôi mượn được, là Ecopark, là chỗ chơi của Hội chợ sáng tạo Ồ De 30/11/2013... Chúng tôi bán đồ ăn để có tiền sống và làm tiếp nhưng nó vẫn không làm hội chợ trở nên thương mại hóa. Đơn giản vì đồng tiền bạn đổi lấy thịt xiên, đùi gà, măng cay được làm với niềm vui thích cống hiến chỗ chúng tôi làm bạn vui. Đồng tiền cũng chỉ là một vật chất để có cớ đi shopping đồ hàng như hòn đá có vẽ tranh thời tiền sử thoai. Đến thiên đường rồi, có con chim thần để cưỡi rồi, các người vẫn không hạnh phúc cũng chỉ vì các người còn mải vác vàng qua biển, mải đi du lịch chen lấn, chặt chém mà hem làm cho chính nơi mình sống đẹp hơn. Thứ 7 này đến thiên đường rồi còn gì. Tóm lại là vào đến cửa là đưa hết tiền bạn mang đến cho ban tổ chức và chúng tôi sẽ sử dụng, chia chác đồng tiền :Donate lun một phát ấy để miễn phí cho toàn bộ hội chợ, Maica Hang nhé. Và các giao dịch chỉ là hàng đổi hàng và có thể đổi bằng giọng nói hoặc hành vi, chúng ta hem phải giả làm hội chợ âm phủ mà là hội chợ khuyết tật, nơi ta học vượt khó giống người trăng khuyết. Quỹ :Donate của hội trợ lần này một phần dành cho những người Trăng Khuyết như tôi. Tôi bị khuyết tật so với hầu hết người Việt Nam, dù cũng đi Châu Á, Châu Âu, cũng sính ngoại, tôi vẫn thấy nó quá đẹp. Sứ hem mệnh của quỹ ODF (Ồ DE FAIR, tên hổ lốn vãi đái) là: Tổ chức vui chơi học hỏi xả stress khắp nơi, ít ra là tại Việt Nam nếu hem bỏ mạng nhiều thành viên đội bóng trên đường do tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ xây dựng lá chắn Tây đến chơi ven biển để có quốc phòng khá hơn. Chúng tôi sẽ học và hướng dẫn cách tránh bão. Chúng tôi sẽ học và hướng dẫn cách dùng vũng bão đã di dân để tổ chức chơi các trò mạo hiểm vào cứu người để luyện tập kỹ năng cứu hộ có thực tế. Chúng tôi xin lỗi Việt Nam, người Trung hem Quốc Ồ De chúng tôi đã có lỗi với các người. 3123432432489327 các vị thần hem tiên chúng tôi lâu nay đã quá lười. Chúng tôi phù hộ cho các người rồi đó, bớt tiền chế vàng mã mà dành thì phần tiền thật mua dịch vụ mát xa kích dục của chúng tôi đê. Và lần này, chúng ta sẽ học :Donate. Ai muốn :Donate hãy tự làm một thùng cho mình và tôi sẽ dành tiền mừng tuổi năm ngoái để đi làm chim mồi nhưng không đòi lại. Ta là Chúa đơi, kẻ nào bố láo sẽ chết hoặc hem. :Dee
Xem thêm tác phẩm khác →