Anh nhổ bọt lên trời.
Rồi chơi game né nước bọt. De. Nhổ 3 phát liền. De, combo né. Lên level.
Sướng quá anh nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, nhổ thêm một bãi vào tay xoa xoa lấy khí thế chơi bài mới.
Á, dẫm phải bãi nước bọt của mình trơn như vỏ chuối rồi. Á, hem sao, đây chính là level mới. Vừa tránh nước bọt nhổ lên trời vừa trượt băng trong bãi nước bọt nhổ xuống đất của mình.
Nhổ thêm nước bọt xuống đất cho tăng độ khó. De.
Oạch. Ngã rùi.
Nhiều nước bọt dưới đất quá, chơi lướt ván đè sóng thui.
(Hôm trước hút thuốc lào ở ban công xong sặc, nôn ra toàn rớt dãi, lại đang tập hem sợ bẩn nên thử di di chân trượt qua trượt lại trong đó mới nghĩ ra chuyện sát thủ chém đu đủ này T.T)