Bắt cá
Hôm trước đến quán cà phê có cái bể cá đẹp vãi, chi chít cá kiếm. Bèn xin cô bán hàng cho bắt mấy con. Chỉ bắt được mấy con cá sơ sinh với cá trẻ trâu. Muốn bắt đôi cá to về làm giống mà hì hụi xô chậu với Mụp mãi hem ăn thua. Nhờ chú Sỹ cầm sẵn xô, mình lội xuống lùa mãi mới bắt được 2 con.
Hôm sau ra, ông Tuấn gà mua bánh mỳ bèn xin ít, tay cầm mẩu bánh thả xuống bể, cá bu đến chén. Cử động tay cho cá hoảng, rồi lại bâu lại ăn bánh. Lặp lại nhiều lần thì cá bắt đầu quen. Nhưng cá rất khôn, cứ nắm tay lại là bơi dạt ra. Lặp lại, nửa tiếng sau tóm nhẹ nhàng được 1 chú đuôi dài vãi.
Về mấy hôm trời mưa mát, cá đẻ tưng bừng đầy bể.
Giờ biết thả lỏng, thò tay xuống bể kính là cá bơi đến rỉa rỉa mát xa.
Cá hỏi: tại sao chú nhẹ nhàng với bọn anh thế mà lại chửi mắng độc giả?
Tại các bác bơi với sống đã như thơ rồi, làm người ta ngắm mà dễ chịu, lại còn cầu thị học bơi. Độc giả nào không đem lại cái dễ chịu ấy, cũng không cầu thị học ung dung như cá thì mấy câu chửi bới của bụi đời chở lợn cũng là để nhắc học cá đi để thành học sinh cá biệt mà bơi cho đã T.T