anh thấy một cô gái khác
dịu trong như dòng suối
chảy qua những đá sắc
những bụi gai
không bận lòng lời lãi
những vết thương làm cô ấy thấy gần hơn
những vết thương anh
anh không cần thêm một người đau đớn như anh
nhưng anh muốn thêm rất nhiều người
bình tâm đau đớn
bởi cuộc đời
đâu tránh được đớn đau
anh thấy một cô gái khác
muốn bên anh
và buông
bởi cả hai không phải kẻ
buông
cho dòng đời vô ơn và phi lí nhấn chìm
anh thấy một cô gái khác
nói với anh cô ấy mạnh hơn anh
khi được ở bên anh và cộng hưởng
mặc kệ em thấy mình đáng ghét
anh thấy một cô gái khác
trong em
10.07.05
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Được away sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 10/08/2005