← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 11, 2023
Anh được quên em Anh được quên em Nhưng quên không được Dù ta cất bước Trí nhớ vẫn lùi Trí nhớ giữ mùi Giữ từng câu nói Giữ từng câu hỏi Chưa trả lời xong Anh được không mong Nhưng mong không được Dù trôi dòng nước Vẫn là dòng sông * Một bài trong tập Em giấu gì ở trong lòng thế? 3.0. Vì sai hẹn quá lâu nên Ad khốn quyết định sẽ biến phiên bản 3.0 này thành một tập thơ gần như mới với khoảng 30 bài mới để đền bù cho độc giả đã phải đợi siêu lâu. Cảm ơn các bạn ạ T . T Hầu hết các bạn đặt trước EGG 3.0 và Ad•fm đã được hoàn tiền. Ad khốn rất cảm ơn các bạn đã yêu cầu hoàn tiền sau nhiều năm chờ đợi (theo gợi ý của Ad khốn). Việc này giúp Ad khốn đỡ áy náy phần nào. Các bạn không chịu nhận hoàn tiền sẽ được nhân đôi miễn phí số lượng đã đặt trước và sẽ có thiệp xin lỗi và cảm ơn của Ad khốn sau khi sách được in ạ. * Sau đây là một số thông tin về EGG 3.0: Chữ sẽ được Poem X Poem Lê Thị Thu Hương viết tay. Đây cũng là người giữ kỷ lục viết tay một tập thơ chữ Quốc ngữ đẹp nhất Việt Nam với bản EGG 1.0 viết tay hoàn toàn. Cũng có nhiều người viết chữ rất đẹp khác nhưng để hiện thực hoá vào cả một tập thơ như một cuộc marathon lớn của thẩm mỹ và tự do lại đòi hỏi một cấp độ khác. Sang EGG 2.0 lại là một concept mới, không chép tay nhưng sử dụng bộ font chữ viết tay Simplesnails tuyệt đẹp cũng của Poem. Bộ font này có 667930 lượt downloads tính đến hôm nay. EGG 3.0 quay lại với việc Poem chép tay với những yêu cầu và tự yêu cầu cao hơn về chất lượng và cũng vẫn phải giữ sự tự do, bay bổng của nét bút. Sau khi thay đổi một số hoạ sỹ minh hoạ thì bản 3.0 chốt lại sẽ sử dụng các minh hoạ của Ad khốn đã dùng cho bản 2.0 và bổ sung một số tranh mới. Đây cũng là gợi ý của Poem khi Ad khốn đang bế tắc vì chưa tìm được hoạ sỹ minh hoạ đáp ứng được yêu cầu dở hơi khó tính của mình. Trích nguyên văn: “thật ra minh họa của chính sếp vẽ chính là hợp với thơ của sếp nhất trường hợp này em chịu ko nghĩ được ai hợp hơn chính sếp cả”. Chất lượng in và giấy của bản 2.0 chưa đạt mong muốn của Ad khốn và để lại một vết thương lòng về tiêu chuẩn. Nhưng cũng đành vì lúc đó không có lựa chọn nào khác cho kịp lời hẹn với độc giả. Cũng một phần vì rút kinh nghiệm việc ưu tiên deadline khiến sách chưa đủ hoàn hảo, Ad khốn đành nấn ná quá lâu với Ad•fm và EGG 3.0. 2 cuốn này xin được coi như đợi đủ duyên chất lượng đã ạ. Những bài mới thêm vào EGG 3.0 vẫn sẽ theo concept “một tập thơ tình thuần khiết” và “hoàn hảo về tính thơ, kỹ thuật”. Ad khốn có rất nhiều bài thơ tình khác, ở mức độ khác nhưng để chọn lọc cho concept “thuần khiết” và “hoàn hảo” này không phải việc dễ dàng. Sở dĩ Ad khốn chưa chọn một tập thơ tình khác với nhiều sắc thái hơn vì muốn in chất lượng cao xong một tập thơ tình “trong trẻo” đã. Để độc giả cầm lên, đọc vào thấy thực sự dễ chịu và thư giãn với những nền tảng trong sạch sâu xa của tình yêu, có một thứ gì đó nhẹ nhàng bên mình. Dù đó không phải tất cả những màu sắc, câu chuyện về tình yêu nhưng là những bức tranh, câu chuyện được vẽ theo trường phái cổ điển với nhiều sự dịu xoa thẩm mỹ. Cảm ơn độc giả đã tha thứ cho Ad khốn đã trễ hẹn quá lâu và không tha thứ cũng xin cảm ơn ạ. Trong ảnh là một demo của Poem cho EGG 3.0.
Xem thêm tác phẩm khác →