Gọi con dậy đi học
*
Gọi con dậy đi học là một việc không dễ dàng. Chíp Măng là một em bé ham chơi, ham học nên thường đi ngủ muộn. Là một người bố luôn thiếu ngủ và hiểu giấc ngủ có thể trị liệu tốt và nhanh thế nào, luôn cố gắng cho con ngủ thoải mái, ngủ thêm mỗi sáng nhưng vẫn phải căn giờ dậy để vượt qua tắc đường. Vẫn phải cố gắng đi học đúng giờ để có kỷ luật nhất định, cố gắng không nặng lời để con bắt đầu buổi sáng thật vui vẻ. Để đạt được những điều này, phải luôn tìm phương pháp mới.
Trước 30 phút con chính thức dậy sẽ là lau mặt trước, xoa lưng, xoa chân cho giãn cơ rồi “ngủ thêm một lát nữa chứ nhỉ”. Có những lần con không chịu dậy, dỗ hết cách không ăn thua, thời gian không có nhiều, phải doạ tháo ngôi nhà đồ chơi con yêu thích. Đánh vào những gì con thích để con có kỷ luật hơn cũng là một cách hiệu quả nhưng biết là không nên dùng lâu. Đứa trẻ cũng cần có trải nghiệm kỷ luật, thưởng phạt, đánh đổi, một vài lần nặng lời để hiểu biết nhân quả, xã hội hơn nhưng trẻ con hiểu nhanh, biết qua là được rồi, sau đó vẫn nên là sự thoải mái tâm lí và niềm vui để não bộ và nhân cách yên tâm phát triển. Bởi vậy, luôn phải tìm phương pháp mới theo sự phát triển và hạnh phúc của con.
Rồi cũng tìm được phương pháp nhanh gọn và dễ chịu hơn. Đó là bật những bài hát con thích sau khi rửa mặt, xoa bóp khởi động trước và cho ngủ thêm một lát. Em bé dễ chịu hơn với giấc ngủ ngắn thêm rồi tự dậy nhảy múa theo bài hát mình thích. Trước là “We wish you a Merry Christmas”, “Jingle Bells”. Mấy tháng gần đây là “Let it go” và “Do you want to build a snow man?” trong phim “Frozen” với công chúa Elsa.
Mấy năm trước không rõ vì sao phim và đồ chơi xung quanh phim này hot vậy với các bé gái, cũng không quan tâm lắm vì cũng không phải quá thích váy áo hay búp bê. Tìm nhạc thiếu nhi cho con trên Youtube thấy bài “Frozen” và “Do you want to build a snow man?” mới hiểu hơn tại sao. Bộ phim có nhiều ẩn dụ về sự khác biệt, nỗi cô đơn, ý chí vượt lên bản thân và nữ quyền rất hay. Âm nhạc cũng là một vở nhạc kịch đỉnh cao với dàn nhạc đỉnh, vocals xịn và ca từ tuyệt đẹp, đầy ý nghĩa.
“Do you want to build a snow man?” là bài hát cho trường đoạn hay nhất. Công chúa Anna sau một hồi tung tăng chơi một mình, hồn nhiên đến gõ cửa phòng chị Elsa để rủ đi đắp người tuyết như vẫn từng vô cùng thân thiết. Nhưng Elsa sau một lần vô tình làm Anna bị thương trong lúc chơi đùa vì siêu năng lực băng giá, giờ đã phải nhốt mình trong phòng để tránh làm đau em và phải giấu sự khác biệt của mình trước xã hội. Hai chị em đầy yêu thương nhau cùng ngồi dựa vào cánh cửa ngăn cách hai thế giới thông thường và phép thuật trong nỗi cô đơn. Và khi băng giá bắt đầu dâng lên trong phòng, Elsa buộc phải nói: “Go away, Anna”. Anna đáp: “Okay, bye”.
Chíp Măng rất thích xem những bài hát và trích đoạn trong phim. Thích mặc váy, áo choàng, đeo găng tay, đi giầy Elsa để diễn theo và đi học. Rồi tự vẽ tranh, cắt dán Elsa, Anna, Kristoff, Olaf. Và chắc cũng vì hay tha thẩn chơi một mình rất lâu như Anna trong lúc người lớn bận việc nên gần đây đặc biệt thích hát và diễn theo bài “Do you want to build a snow man?”, bắt chước tiếng Anna làm đồng hồ quả lắc siêu giống.
Cuốn bài hát trong phim mẹ mua cho Măng có kèm theo một đĩa beat. Măng không biết ở trong có gì nên vứt bừa bãi. Bố dặn là phải giữ trong vỏ đĩa để lúc nào lên xe bật, vứt lung tung xước đĩa sẽ không bật được đâu. Có lẽ việc này hơi quá hình dung với em bé nên khi mang đĩa lên xe thì đĩa đã xước đầy và nghe bị giật. Lúc này Măng mới hiểu và đó cũng là một kinh nghiệm thú vị để bảo quản đĩa tốt hơn dù hai bố con có tai nghe âm nhạc rất nhạy phải hàng ngày nghe đĩa giật. Nhưng với trẻ con thì đó chỉ là một vấn đề nhỏ, lại thành niềm vui mỗi sáng, mỗi chiều lấy đĩa ra khỏi ổ cho bố lau vào áo cho đỡ giật rồi vui vẻ hát theo beat lag mà không hề offbeat.