Ảnh: Vũ Thanh Bình
Còn nhớ ngày xưa lúc Ad khốn tự sản xuất cuốn sách đầu tiên là "mật thư", bản mềm 70k, bản cứng 200k (tặng kèm đĩa chị Phoenix Ho đọc thơ) mà nhiều người mua vãi.
2 độc giả mua để tặng bạn bè nhiều nhất là chị Giao Giao Giao và bạn Vũ Thanh Bình.
Bạn Vũ Thanh Bình lúc đó còn làm ngân hàng, bèn email cho khắp các đồng nghiệp giới thiệu sách của Ad khốn. Ad khốn không phải người hay xúc động nhưng việc này thật gây xúc động.
Sau này gặp lại bạn Vũ Thanh Bình ở Tổ Chim Xanh. Hôm đó trời mưa. Lúc Ad khốn ra về, bạn Bình cầm ô ra bảo để em đưa Ad khốn ra xe. Ad khốn bảo không cần đâu anh đi mưa quen rồi mà bạn cứ nhất định che ô dù cho kiểu con ông cháu em. Đi tới đầu ngõ, Ad khốn nói anh để xe hơi xa, đến đây là được rồi, cảm ơn em. Bạn Bình bảo anh cứ cầm ô đi, lúc nào tiện mang qua quán cũng được. Ad khốn cảm ơn nhưng chợt nhớ ra vậy bạn này đi về thế nào bèn nói để anh đưa em về quán đã. Vậy là 2 người lại lầm lũi trong mưa quay lại rồi Ad khốn lại ô dù ra đi.
Nhớ lại cảnh này, Ad khốn thấy rõ ràng mình có nhiều độc giả tốt vãi. Việc đánh đập hay Ủn Friend 7000 người ngày xưa chỉ là muốn độc giả ngày một xịn hơn???
Nhân tiện, độc giả vẫn có thể mua EGG 2.0 và một số cuốn RVNN 2.0 ít ỏi còn sót tại tại Tổ Chim Xanh nhé.
Have fun :" )