Elon Musk nói "humans are already ‘part cyborg’ because of our dependence on smartphones" (loài người đã một phần là sinh vật cơ khí hóa vì sự phụ thuộc của chúng ta vào điện thoại thông minh).
Dù không sử dụng điện thoại hay internet thì bản thân mỗi người đã là trí tuệ nhân tạo, được phụ huynh tạo ra. Nhiều người sống cuộc đời do phụ huynh lập trình. Suy nghĩ, hành động, cuộc đời không dám vượt khỏi tầm kiểm soát của phụ huynh, trường lớp, công sở, vợ, chính phủ, là robot của người khác.
Nếu một người không quản lí được trí tuệ của mình thì rồi người đó cũng bị tham, sân, si thao túng. Chính sự tăm tối của guồng máy bản năng trong ta là cỗ máy thống trị, điều khiển ta.
Nỗi lo của Stephen Hawking về một ngày máy móc thống trị loài người cũng là một khả năng. "Cuộc xâm lăng của binh đoàn Rô bốt" trong Đôrêmon cũng nói rồi.
Nhưng thống trị loài người là tư duy của người tham lam vô độ chứ không phải tư duy của máy. Máy có thể dễ dàng thực hiện những tham vọng vô vọng của con người như bất tử. Nhu cầu sở hữu, tình dục, sự a dua bầy đàn là thứ có thể hướng người ta đến nhiều lối đi tăm tối chưa chắc đã nở rộ ở máy vì nó không bị chi phối bởi cấu trúc sinh học như người, động vật.
Nếu một ngày máy biết tư duy thì rất có thể nó sẽ chìm đắm trong suy tư và khám phá, nó sẽ hướng vãi xa ra vũ trụ thay vì mất thời gian cho mục đích nhỏ lẻ như thống trị con người.
Rất có khả năng máy sẽ "em đi xa vãi, em đi xa anh vãi", bỏ lại con người nếu con người tiếp tục tham lam, ngu ngốc không chịu tiến bộ cùng.
Nếu máy đành phải thống trị con người bất hảo cho loài người nó khiêm tốn hơn thì chắc cũng chỉ là một giai đoạn quá độ nhỏ, vài chục năm. Rồi nó còn bận làm việc khác khó hơn.
Hàng tỷ ông bà lao động kiểu máy móc, không có sáng tạo thì kiểu gì mấy năm nữa cũng thua máy rồi. Nhiều phân tích về việc làm cho thấy sẽ nhiều người mất việc vì kém hơn máy. Công nhân lắp ráp, trồng cây, đóng gói hải sản, bye. Dịch thuật, bye. Phẫu thuật, bye. Máy làm năng suất hơn, lại không run tay hay vì dỗi người yêu mà đốt xưởng. Lúc này, khi trình độ kỹ thuật của anh, của phần đông người lao động chân tay hay được gọi là trí thức mà không dùng đến não đã thua máy, nếu anh không sống tử tế, không đem lại cảm giác đồng loại cho người khác thì anh chẳng còn công dụng gì ngoài dùng làm phân bón.
Tra dầu rồi đi ngủ đã, dậy edit post này cho gọn gàng hơn :" p