← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 10, 2013
Aubrey (Bread) - Phuong Q. Nguyen dịch siêu nhanh siêu hay và nàng tên là Aubrey, một cái tên đặc biệt của một người con gái đặc biệt trách ai bây giờ? một tình yêu sẽ không bừng nở, những trái tim chưa bao giờ reo cùng nhịp giống một giai điệu ngọt ngào ai cũng hát được, nếu bỏ đi những vần ngữ thì chẳng còn mấy ý nghĩa và nàng tên là Aubrey, chúng ta du ngoạn trong ánh sáng và khiêu vũ lên tận mặt trăng nhưng rồi tháng Sáu đến. không nó không đến bao giờ. nếu có đến thật thì nó cũng rất lặng lẽ, hoặc có chăng là ta đã đi vắng, hoặc mải lắng nghe những từ ngữ rồi để vuột mất ý nghĩa của chính chúng Nhưng mà Chúa ơi ta nhớ nàng, và ta sẽ đi quanh thế giới tới cả nghìn lần để đến gần nàng hơn gần với chính ta và nàng tên là Aubrey, ta chưa bao giờ biết nàng nhưng ta đã yêu nàng rồi, và cái tên của nàng. giá như ta tìm được cách nào đó và lý do nào đó để khiến nàng ở lại học cách sống xa lánh những gì còn lại, nếu không thể có điều ta muốn, thì đành chấp nhận vắng cả điều tốt nhất nhưng ta nhớ nàng làm sao, và ta sẽ đi quanh thế giới cả nghìn lần, chỉ để nói rằng nàng đã từng là của ta trong một ngày.
Xem thêm tác phẩm khác →