Đợt này được khá nhiều người động viên "Chuyện của thiên tài" là sách giúp ích cho họ, dù mình hỏi "nó có làm tư duy của bạn bệnh hơn?" thì nhiều người gật đầu, ánh mắt oán trách rất ồ de.
Cũng phải bớt khiêm tốn mà nghe lời khen của người khác chứ nhể ^^
Sẽ sớm in lại "Chuyện của thiên tài", tự mình trình bày, minh họa với một lời đề tựa như chìa khóa để độc giả ồ de hơn. Ví dụ: Giai đoạn viết cuốn này là thời điểm quyết định về tự do của mình: Tự lập về tư duy. Nhưng bản thân dù sáng tạo đến đâu vẫn còn bị giới hạn bởi sự thiếu hiểu biết, sự là người Việt Nam, những ẩn ức của tuổi trẻ, sự cẩu thả khi lười google trong lúc tự biên tập (ví dụ bài The unforgiven đưa vào tiểu thuyết thì lại nhầm thành Unforgiven II)... Giá trị vớt vát của điều đó là nó cho thấy một thanh niên có nhiều hạn chế đã cố gắng tự nhận thức và vượt thoát bản thân mình như thế nào, quan niệm về nghệ thuật thế nào.
Chỉ in bản mềm, giá 100k. Ebook thì chắc tầm 3 đô.
Ai đăng ký mua xin comment "sẽ mua n cuốn" và cho vài lời để mình biết đường in số lượng bi nhiêu cũng như gây sự chú ý hơn.
De `.'-